Ia Pa huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-5, Công an huyện Ia Pa phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện.


Trong thời gian 2 ngày (15 và 16-5), gần 150 học viên là lực lượng dân phòng của các xã được các cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cung cấp thông tin về một số vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình.

Đồng thời, các học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cách nhận biết, phân loại các nguyên nhân cháy; giới thiệu cấu tạo, tính năng, tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ; quy trình xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra, cách sơ cứu người bị nạn và thoát nạn ra khỏi đám cháy.

Quang cảnh tại lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh tại lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Ảnh: Mai Linh

Cùng với đó, các học viên được thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy và phương án triển khai đội hình chữa cháy, di chuyển tài sản, chống cháy lan,…

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Ia Pa đã phối hợp tổ chức 2 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng với hơn 300 học viên tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc. Ảnh: Q.T

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Bước ra khỏi vùng an toàn

(GLO)- Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng từng có lần phải đứng trước sự lựa chọn: Thay đổi hay giữ nguyên hiện trạng và lo sợ rằng liệu sự thay đổi ấy có là đúng đắn hay không?

Nhớ chuyện bến sông

Những tên gọi bến Mía, bến phà An Hải hay “bông tê sên - bên tê sông”… gắn với đôi bờ sông Hàn được người Đà Nẵng nhắc lại cùng bao ký ức một thời quá vãng, khi bến sông không chỉ là nơi giao thương qua lại mà còn là chứng nhân cho sự phát triển của thành phố nơi đầu biển, cuối sông.

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.