Học sinh lớp 1 tựu trường: Muôn màu cảm xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-8, hơn 34.000 học sinh lớp 1 trên toàn tỉnh Gia Lai đã nô nức tựu trường, bắt đầu năm học mới 2024-2025. Ngày đầu tiên ở môi trường mới, trẻ lớp 1 mang theo bao cung bậc cảm xúc. Có bé háo hức, vui vẻ, song nhiều bé còn tỏ ra rụt rè, thậm chí òa khóc nức nở trong buổi đầu tới lớp.

Để tạo cho các em không khí gần gũi, vui tươi, giúp trẻ sớm hòa nhập với ngôi trường mới trong ngày đầu tiên đến lớp, các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đón học sinh lớp 1 tựu trường với nhiều hình thức khác nhau. P.V Báo Gia Lai đã có mặt để ghi nhận không khí cũng như cảm xúc của cô và trò tại các cơ sở giáo dục tiểu học.

Sáng nay, hầu hết các trường tiểu học tổ chức đón học sinh lớp 1 trong không khí vui tươi, gần gũi. Các em có 1 tuần để làm quen với nền nếp, môi trường học, chuẩn bị cho năm học mới 2024 -2025. Ảnh: Trần Dung
Sáng nay, hầu hết các trường tiểu học tổ chức đón học sinh lớp 1 trong không khí vui tươi, gần gũi. Các em có 1 tuần để làm quen với nền nếp, môi trường học, chuẩn bị cho năm học mới 2024 -2025. Ảnh: Trần Dung
Phụ huynh dặn dò, động viên để con đỡ bỡ ngỡ, rụt rè trước khi vào lớp cùng cô và các bạn. Ảnh: Ngọc Duy

Phụ huynh dặn dò, động viên để con đỡ bỡ ngỡ, rụt rè trước khi vào lớp cùng cô và các bạn. Ảnh: Ngọc Duy

Bà Nguyễn Thị Đạt (tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku) phấn khởi đưa các cháu song sinh đến tựu trường từ sáng sớm. Ảnh: Trần Dung

Bà Nguyễn Thị Đạt (tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku) phấn khởi đưa các cháu song sinh đến tựu trường từ sáng sớm. Ảnh: Trần Dung

Cô giáo ân cần đón trẻ vào lớp 1. Ảnh: Bích Ngọc

Cô giáo ân cần đón trẻ vào lớp 1. Ảnh: Bích Ngọc

Cô và trò lớp 1.1 (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) vui tươi trong ngày tựu trường. Ảnh: Ngọc Minh
Cô và trò lớp 1.1 (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) vui tươi trong ngày tựu trường. Ảnh: Ngọc Minh
Nhiều cô cậu học trò lớp 1 hào hứng, tự tin ở ngôi trường mới. Ảnh: Ngọc Duy

Nhiều cô cậu học trò lớp 1 hào hứng, tự tin ở ngôi trường mới. Ảnh: Ngọc Duy

...nhưng cũng có nhiều bạn nhỏ mắt ngấn lệ, rụt rè khi gặp cô mới, bạn mới. Ảnh: Lạc Hà

...nhưng cũng có nhiều bạn nhỏ mắt ngấn lệ, rụt rè khi gặp cô mới, bạn mới. Ảnh: Lạc Hà

Cậu học trò nhỏ người Jrai ở Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) òa khóc nức nở trong vòng tay cô giáo. Ảnh: Mai Như

Cậu học trò nhỏ người Jrai ở Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) òa khóc nức nở trong vòng tay cô giáo. Ảnh: Mai Như

Sau một buổi được cô dỗ dành, an ủi, những cô cậu học trò nhỏ Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi ở xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông) đã dần làm quen và gần gũi với nhau. Ảnh: Mai Như

Sau một buổi được cô dỗ dành, an ủi, những cô cậu học trò nhỏ Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi ở xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông) đã dần làm quen và gần gũi với nhau. Ảnh: Mai Như

Cô và trò lớp 1B, Trường Tiểu học Phú Hòa (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) cùng nhau làm quen với các nền nếp của lớp học. Ảnh: Bích Ngọc
Cô và trò lớp 1B, Trường Tiểu học Phú Hòa (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) cùng nhau làm quen với các nền nếp của lớp học. Ảnh: Bích Ngọc
Cô Phan Thị Lý-giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) ân cần dỗ dành học sinh còn bỡ ngỡ trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: Trần Dung
Cô Phan Thị Lý-giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) ân cần dỗ dành học sinh còn bỡ ngỡ trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: Trần Dung
Cả cô và trò đều sẵn sàng cho một năm học mới đầy niềm vui. Ảnh: Lạc Hà

Cả cô và trò đều sẵn sàng cho một năm học mới đầy niềm vui. Ảnh: Lạc Hà

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

null