Hoà thất vọng Leicester, Chelsea chìm nghỉm ở nhóm cuối bảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chelsea chưa thể có chiến thắng đầu tay cùng Frank Lampard khi chấp nhận để hoà 1-1 trước Leicester City trên sân nhà.
Lần đầu tiên từ khi dẫn dắt Chelsea, Frank Lampard mới có trận đấu chính thức trên sân nhà Stamford Bridge. Các cầu thủ Chelsea đã kỷ niệm cuộc so tài đặc biệt bằng thế trận áp đảo Leicester City sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo xanh tấn công dồn dập, tạo ra hàng tá cơ hội nguy hiểm trước khung thành Kasper Schmeichel và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7.
Mount sớm mang về niềm vui cho Chelsea. (Ảnh: Daily Mail)
Mount sớm mang về niềm vui cho Chelsea. (Ảnh: Daily Mail)
Từ pha xử lý bất cẩn của Wilfred Ndidi, Mason Mount băng lên cướp bóng và dứt điểm chéo góc mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Bàn thắng đầu tiên ở Ngoại Hạng Anh mùa này giúp Chelsea chơi hưng phấn. Đội bóng của Lampard lên bóng nhịp nhàng và làm chủ tốc độ, đồng thời tạo thêm nhiều tình huống ăn bàn song N'Golo Kante hay Pedro đều bỏ lỡ đáng tiếc.
Chelsea suýt phải trả giá cho sự phung phí trong hiệp 1 khi thủ môn Kepa Arrizabalaga xoay sở chậm chạp để bóng đến chân một cầu thủ Leicester.
Chelsea xuống sức rõ rệt sau giờ nghỉ. 120 phút "quần thảo" với Liverpool giữa tuần khiến đội chủ nhà mất thế trận và khung thành Kepa liên tục chao đảo. Phút 49, Jamie Vardy không thắng được thủ môn Chelsea trong pha đối mặt. Ít phút sau, tiền đạo Leicester rê bóng qua cả Kepa, song hậu vệ áo xanh đã bọc lót thành công.
Chelsea cho thấy dấu hiệu kiệt sức. (Ảnh: Getty Image)
Chelsea cho thấy dấu hiệu kiệt sức. (Ảnh: Getty Image)
Nhưng vận may không thể cứu Chelsea lâu hơn. Phút 67, "tội đồ" Ndidi của Leicester bật cao đánh đầu tung lưới Kepa như ở chỗ không người. Đội trưởng Cesar Azpilicueta mắc lỗi kèm người khi hoàn toàn bất lực trong tình huống truy cản, còn Kurt Zouma đứng sai vị trí cản phá. Vấn đề hàng thủ Chelsea được lộ ra quá rõ.
Những pha phản công sắc nét trong khoảng thời gian sau đó của Leicester liên tục khiến CĐV Chelsea đứng ngồi không yên. James Maddison có pha đi bóng cắt ngang khung thành Chelsea và sút... lên trời, Vardy lại đi bóng và dứt điểm chệch cột ở góc hẹp, hay cú đá rất căng của Youri Tielemans không trở thành bàn thắng. Dường như cứ mỗi khi lên bóng, Leicester đều tìm thấy đường vào cầu môn của Kepa.
Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận. Với kết quả này, Chelsea vẫn chìm nghỉm ở nửa sau bảng xếp hạng với vị trí thứ 15. Lampard đã có trận thứ 3 liên tiếp không thắng cùng Chelsea trên mọi đấu trường.
Hồng Nam (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

null