Hiểm họa chực chờ 'hộp ngủ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để kiếm nhiều tiền hơn so với việc kinh doanh các loại phòng trọ thông thường, nhiều chủ nhà ở TPHCM đã thiết kế những 'hộp ngủ' (sleep box) phục vụ người thuê trọ có nhu cầu. 'Hộp ngủ' này chỉ rộng chừng 2-4m2, vừa đủ chỗ nằm ngủ cho một người. Theo quan sát của PV Báo SGGP, hầu hết những 'hộp ngủ' đều không đảm bảo công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

"Cháy thì xui thôi…"

Những ngày cuối tháng 10, trong vai người cần thuê phòng trọ, PV Báo SGGP đã tìm đến căn nhà 1 trệt và 2 lầu nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Đây là căn nhà được thiết kế theo kiểu “hộp ngủ”. Do nữ chủ nhà đi vắng nên nhờ Ngân (sinh viên năm nhất một trường đại học) đang thuê trọ tại đây ra mở cửa để chúng tôi vào xem phòng.

Cánh cửa căn nhà vừa mở là tầng trệt, nơi để xe máy cạnh cầu thang nhỏ vừa đủ một người leo lên xuống. Sau cầu thang là phòng bếp, nhà vệ sinh và chỗ để máy giặt, nấu nướng… Cầu thang đi lên tối om dù đang buổi sáng, do không gian hẹp và không có cửa sổ. Ngân dẫn chúng tôi vào phòng có 8 “hộp ngủ” dành cho nữ và hiện đã có 6 người ở. Căn phòng khoảng 3m2 với 8 “hộp ngủ” xếp chồng lên nhau, rèm cửa kín mít.

Ngân giới thiệu hộp ngủ ở căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh với phóng viên

Ngân giới thiệu hộp ngủ ở căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh với phóng viên

Theo quan sát của PV, căn nhà có 2 tầng với tổng 32 “hộp ngủ”, mỗi tầng có 2 phòng chứa 8 “hộp ngủ”/ phòng. Giá thuê mỗi “hộp ngủ” là 2 triệu đồng/tháng bao gồm chi phí điện nước, gửi xe, giặt đồ. Ngân cho biết: “Từ khi ở Hà Nội xảy ra vụ cháy chung cư mini nghiêm trọng, chủ “hộp ngủ” chủ động thay hết ván gỗ bằng rèm để đảm bảo PCCC”.

Tuy vậy, theo quan sát của PV, căn nhà không được trang bị bình chữa cháy, không có thang thoát hiểm. Khi PV hỏi Ngân có lo ngại về vấn đề cháy nổ không, Ngân nói, hồi xảy ra vụ cháy ở Hà Nội thì sợ, nhưng chủ nhà thay gỗ ép thành rèm cửa nên cũng bớt lo lắng. “Cháy thì tất nhiên là sợ, nhưng biết làm sao được, cháy là xui thôi…”, câu nói của Ngân làm chúng tôi ái ngại.

Tiếp đó, chúng tôi đến một căn nhà ở đường Hòa Hảo (phường 5, quận 10) có giá cho thuê từ 1,4-1,5 triệu đồng/“hộp ngủ”. Dẫn chúng tôi lên xem phòng là một thanh niên, người này giới thiệu đây là “hộp ngủ” rẻ hơn so với mặt bằng chung hiện nay. Căn nhà có 4 tầng gồm 1 trệt, 3 lầu cho thuê. Vì đây là căn nhà khá cũ nên các “hộp ngủ” có phần xuống cấp, giữa các “hộp ngủ” được ngăn cách bằng ván gỗ ép, đồ đạc chất đống ngổn ngang.

Căn phòng chúng tôi vào xem có đến 10 “hộp ngủ”, cửa sổ duy nhất được đóng kín mít, không gian bó hẹp và ngột ngạt. Dù diện tích phòng khá nhỏ nhưng chủ nhà cho phép người thuê nấu ăn tại phòng. Khi PV lo ngại việc nấu ăn trong phòng chật chội tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, thanh niên lập tức đưa chúng tôi ra hành lang và chỉ vào khu vực bếp, nơi đặt 1 chiếc bàn nhựa, bếp điện, 1 bình chữa cháy.

Chúng tôi quan sát, căn nhà chỉ có một cầu thang bộ dẫn lên 4 tầng, không có lối thoát hiểm, không có thang thoát hiểm ngoài trời. Dù chỉ có duy nhất một cầu thang bộ, nhưng chủ nhà lại dán ở cầu thang dòng chữ “lối thoát”.

Phải trả lại hiện trạng ban đầu

Liên tục trong tháng 10-2023, các đoàn công tác của Công an TPHCM, Bộ Công an đã kiểm tra công tác PCCC - cứu nạn cứu hộ ở các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini… tại TPHCM. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh loại hình này vi phạm hết sức nghiêm trọng.

Ngày 26-10, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra tòa nhà căn hộ Diyas Sky đường Nguyễn Đức Thuận (phường 13, quận Tân Bình) 6 tầng và 1 trệt, diện tích hơn 1.350m2 có hàng trăm người lưu trú; và công trình nhà ngăn phòng cho thuê 7 tầng, 1 trệt ở đường Phạm Văn Bạch (phường 15) có diện tích gần 900m2 với 200 người dân ở.

Sau đó, đoàn tới kiểm tra “hộp ngủ” Song Hưng ở đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) với 6 tầng, 1 trệt có gần 60 “hộp ngủ” thiết kế bằng gỗ và nhôm, xếp chồng lên nhau... Cục trưởng Cục C07 đã yêu cầu chủ các cơ sở vi phạm phải trả lại hiện trạng ban đầu khi được cơ quan chức năng cấp phép. Công an TPHCM sẽ phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra lại các cơ sở đã kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn về PCCC.

Qua kiểm tra 28.378 cơ sở, lực lượng chức năng đã xử lý 3.592 cơ sở vi phạm về PCCC, xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 3 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 40 cơ sở.

Trước đó, ngày 12 và 13-10, Đoàn công tác Công an TPHCM kiểm tra 2 căn nhà trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 14, quận Bình Thạnh) và đường Khuông Việt (phường Phú Trung, quận Tân Phú) và phát hiện 2 cơ sở đều vi phạm về quy định PCCC. Trong đó, căn nhà ở quận Bình Thạnh xây 4 tầng và 1 trệt, có diện tích 516m2 với tổng 4 tầng là 125 “hộp ngủ”. Đoàn đã tạm đình chỉ hoạt động cho thuê căn nhà này vì vi phạm nghiêm trọng về PCCC…

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), cho biết, dạng “hộp ngủ” là mô hình mới, chỉ là phòng ngủ để phục vụ người lao động, sinh viên thuê với giá rẻ. Những căn nhà này vi phạm quy định PCCC, rất nguy hiểm khi xảy ra cháy, nổ. Do mới nở rộ, thành phố chưa có thống kê số lượng “hộp ngủ”, lực lượng chức năng sẽ đi kiểm tra, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm và sẽ kiểm tra lại nhiều lần.

“Chuồng cọp” bịt kín chung cư

Nhiều năm nay, việc hàn khung sắt ngoài ban công để chống trộm, cơi nới thêm không gian rất phổ biến tại các chung cư ở TPHCM. Chung cư Ngô Gia Tự (phường 2, quận 10) xây dựng từ năm 1968 gồm 16 lô; mỗi lô có 1 trệt, 3 tầng lầu và là nơi sinh sống của hàng ngàn hộ dân với hoạt động buôn bán tấp nập, sầm uất từ sáng sớm đến tối muộn. Các căn nhà có “chuồng cọp”, “lồng chim” chỉ có một lối ra vào duy nhất là cửa chính thông ra cầu thang, vì ở ban công đã được bịt kín.

Giữa tháng 9-2023, PV ghi nhận ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường 1, quận 3) nhan nhản “chuồng cọp”, “lồng chim” bít bùng ban công, cửa sổ. Người dân cơi nới thêm phần khung sắt để phơi quần áo, trồng cây, đặt cục nóng điều hòa, đặc biệt là dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ chập điện. Hành lang chung cư người dân bày nhiều đồ đạc hạn chế lối đi, không đảm bảo lối thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Sau khi PV phản ánh, chính quyền đã phối hợp công an vận động người dân tháo gỡ “chuồng cọp”, “lồng chim”.

Trung tá Phạm Văn Túc, Đội trưởng Đội PCCC - cứu nạn cứu hộ (Công an quận 5) cho biết, cơ quan chức năng đã vận động 21/21 hộ gia đình ở chung cư 19 Nguyễn Biểu (phường 1) tháo dỡ hoặc cắt bỏ một phần “chuồng cọp” để tạo lối thoát nạn thứ 2. Thời gian tới, quận tiếp tục nhân rộng việc vận động sâu rộng người dân góp phần thiết thực đảm bảo PCCC.

Có thể bạn quan tâm

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

null