Hành trình "Tương lai xanh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhóm “Tương lai xanh”-một tổ chức hoạt động xã hội tại TP. Hồ Chí Minh gồm 30 thành viên-vừa hoàn thành chuyến hành trình bằng xe đạp xuyên Tây Nguyên trong gần 1 tháng với đích đến là TP. Pleiku. Nhiều việc làm ý nghĩa suốt chặng đường trên đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ với thông điệp “Ươm mầm ước mơ”.
 Nhóm “Tương lai xanh” thực hiện chuyến hành trình đạp xe xuyên Tây Nguyên. Ảnh: N.G
Nhóm “Tương lai xanh” thực hiện chuyến hành trình đạp xe xuyên Tây Nguyên. Ảnh: N.G
Là năm thứ 2 thực hiện hành trình đạp xe xuyên Tây Nguyên, nhóm “Tương lai xanh” bắt đầu chuyến hành trình từ ngày 14-7 tại TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng),  sau đó di chuyển qua Đak Nông, Đak Lak và kết thúc tại TP. Pleiku. Trên hành trình này, nhóm đã dừng chân và thực hiện 7 chương trình thiện nguyện khắp 4 tỉnh Tây Nguyên. Tại Gia Lai, trong 4 ngày, nhóm đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện tại xã Ia Ko (huyện Chư Sê). Nhóm trưởng Huỳnh Lê Thịnh Đạt cho biết: “Chúng tôi tổ chức nạo vét kênh mương tại làng Vel, trồng cây xanh, tặng quà cho 9 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, trao 3 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhiều phần quà là đồ dùng học tập cho các em học sinh. Đặc biệt, chúng tôi đã tổ chức ngày hội “Ươm mầm” với các gian hàng: bác sĩ, giáo viên, họa sĩ, nhà khoa học... để các em nhỏ và phụ huynh tham quan, qua đó giúp các em hình thành ước mơ, nỗ lực học tập để hướng tới một tương lai tốt đẹp”.
Nhắc đến những hoạt động ý nghĩa của nhóm “Tương lai xanh”, ông Rơ Mah Phira-Trưởng thôn Vel-vui mừng nói: “Thanh niên từ xa đến giúp nên người dân vui lắm. Tụi nhỏ nhiều đứa được tặng xe đạp và cặp sách để đi học. Buổi tối, dân làng còn được xem văn nghệ, nghe nhiều bài hát về Đảng và Bác Hồ”. Còn anh Nay Winh-Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Chư Sê thì cho rằng: Hành trình của nhóm “Tương lai xanh” đã góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, truyền cảm hứng sống đẹp cho thanh niên tại địa phương. “Trong thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện của nhóm “Tương lai xanh”, tôi nhận thấy nhiều thanh niên địa phương đã biết nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích vì cuộc sống cộng đồng”-anh Winh chia sẻ.
Nhóm Tương lai xanh trao xe đạp cho học sinh đặc biệt khó khăn tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê. Ảnh: Trần Ngọc
Nhóm Tương lai xanh trao xe đạp cho học sinh đặc biệt khó khăn tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê. Ảnh: Trần Ngọc
Được một nhóm sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh thành lập từ năm 2012, “Tương lai xanh” duy trì và phát triển trên tinh thần tự nguyện, tạo môi trường hoạt động thực tế để các bạn trẻ trải nghiệm và nhận thức về cuộc sống, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, từ đó hoàn thiện nhân cách. Với lực lượng chính là thanh niên, nhóm đã có nhiều chương trình tình nguyện về vùng sâu, vùng khó khăn suốt 7 năm qua như: xây dựng công trình thanh niên, sinh hoạt thiếu nhi, văn nghệ quần chúng, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, trao học bổng và tổ chức ngày hội “Ươm mầm” cho thiếu nhi dưới sự tài trợ của các Mạnh Thường Quân.

Nói về mục tiêu chung của “Tương lai xanh”, Nhóm trưởng Huỳnh Lê Thịnh Đạt khẳng định: Thông qua hành trình đạp xe, nhóm mong muốn lan tỏa tinh thần xung kích, lối sống đẹp, dám nghĩ dám làm, gắn kết các cá nhân trong một tập thể, truyền cảm hứng cho những chuyến đi vì cộng đồng đến lực lượng thanh niên tại các tỉnh Tây Nguyên. Là người đồng hành cùng nhóm “Tương lai xanh” suốt 5 năm qua, ông Nguyễn Xuân Lâm (SN 1957, trú tại TP. Hồ Chí Minh) đã bày tỏ sự khâm phục trước ý chí của các tình nguyện viên. “Tôi dùng một chiếc xe tải nhỏ để đồng hành và hỗ trợ nhóm về mặt kỹ thuật, y tế, hậu cần... Hành trình của các bạn trẻ gặp nhiều gian nan khi đi qua nhiều cung đường xấu, dốc trong mùa mưa bão. Thế nhưng, các bạn rất vững vàng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu với tinh thần kỷ luật cao. Đặc biệt, tại những điểm dừng chân làm chương trình thiện nguyện, các bạn đều nhiệt tình dù mới trải qua những hành trình dài”-ông Lâm trò chuyện.
Bên cạnh việc lan tỏa cảm hứng sống đẹp, các tình nguyện viên của hành trình “Tương lai xanh” còn là những đại sứ du lịch khi giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước những cảnh sắc tươi đẹp bản sắc văn hóa của Tây Nguyên. Bạn Lê Nguyễn Minh Phụng hào hứng nói: “Khi em đăng hình những cung đường đẹp, nét đặc sắc của văn hóa buôn làng, văn hóa ẩm thực các tỉnh Tây Nguyên lên mạng xã hội, rất nhiều bạn bè đã quan tâm bình luận, chia sẻ. Nhiều bạn hứa sẽ sắp xếp thời gian cho những chuyến du lịch lên Tây Nguyên để khám phá vẻ đẹp của vùng đất này”.
 NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.