Góp thêm tiếng nói và hành động "Vì một hành tinh xanh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NXB Kim Đồng vừa ra mắt bộ đôi ấn phẩm Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy và Sống xanh rồi mới sống nhanh của các tác giả trẻ trong nước. Ngoài chia sẻ thông tin, nhận thức về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, các ấn phẩm này cũng góp phần truyền cảm hứng về lối sống giảm rác thải trong cộng đồng.
Loài Plastic vốn là một dự án phi lợi nhuận về môi trường được triển khai từ tháng 7-2019, thu hút gần 25.000 người theo dõi với hàng trăm ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội, cùng với chuỗi hoạt động thiết thực vì môi trường tại các cửa hàng thương hiệu Việt, các sự kiện triển lãm tại Hà Nội và TPHCM. Vào năm 2019, dự án đã được vinh danh tại hạng mục Đời Sống Giới Trẻ - Kẻ Trộm Nhựa, Giải thưởng WeChoice Awards.
Nhóm thực hiện dự án gồm các bạn trẻ là các họa sĩ, nhà văn, nhiếp ảnh gia… đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo nội dung. Từ thành công của dự án, cuốn sách Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy đã ra đời với mục tiêu lan tỏa rộng hơn thông điệp “hiểu về nhựa để có cách sử dụng đúng đắn” trong cộng đồng.  
 Sách
Sách "Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy" có những hình vẽ sống động và cách tạo hình đầy sức gợi
Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy là cuốn sách tranh có cách tiếp cận thú vị khi “thổi hồn” vào nhựa, biến chúng thành các loài sinh vật mang hình dáng riêng biệt, có vùng lãnh thổ, tập tính, tuổi thọ... Từ bức tranh về cuộc sống sinh tồn của “loài Nhựa”, tác phẩm truyền tải những thông tin hữu ích về các sản phẩm nhựa dùng một lần, giúp cộng đồng có thêm nhận thức về những tác hại của nhựa đối với môi trường sống.
Qua những hình vẽ sống động và cách tạo hình đầy sức gợi trong cuốn sách, thế giới loài Nhựa đã hiện lên vô cùng đa dạng và phong phú. “Loài Nhựa” được chia thành 7 đại gia tộc với những đặc điểm riêng biệt về độ cứng hay sự mềm dẻo, khả năng chịu nhiệt, tái chế, độ lành tính hay độc hại. 32 loài Nhựa được "tìm thấy" trong cuốn sách chính là các sản phẩm nhựa dùng một lần phổ biến trong đời sống hiện đại, nhưng lại tiềm tàng nhiều mối nguy hại đến môi trường.
Tiêu biểu là các loài Túi Ni-lông, Ống Hút, Bọc Nắp Chai, Áo Mưa Giấy, Chai Nhựa, Dây Gắn Tag, Màng Bọc Thực Phẩm, Túi Chữ T, Khăn Ướt, Dây Câu, v.v… Loài Cây Ráy Tai có mức độ nguy hiểm 2/5, với khả năng dễ dàng vượt qua các lớp xử lý nước thải để trôi dạt ra các bờ biển, vùng đất liền. Loài Tăm/ Chỉ Nha Khoa thường tồn tại theo “bầy” với số lượng lớn, chúng rất khó phân huỷ trong môi trường tự nhiên vì tuổi thọ có thể dao động từ 50 đến tận 500 năm. Loài Hạt Vi Nhựa được "xếp hạng" nguy hiểm 5/5 do kích thước siêu nhỏ và khả năng gây hại đến sức khỏe con người và sinh vật sống…
Sách cũng cung cấp nhiều thông tin cập nhật về tình trạng báo động của rác thải nhựa trên toàn cầu, cũng như các biện pháp thay đổi điều này của một số quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, sách có phần hoạt động tương tác thú vị giúp bạn đọc có thể tham gia trắc nghiệm, trả lời câu hỏi nhằm đánh giá sự hiểu biết về “loài Nhựa” hay mức độ phụ thuộc của bản thân vào các sản phẩm nhựa dùng một lần.
Tác giả của Sống xanh rồi mới sống nhanh là blogger 9X Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, quê ở Bà Rịa -Vũng Tàu. Yêu thích viết lách, Quỳnh Hương từng cộng tác với nhiều đơn vị báo chí, có các bài viết về chủ đề bảo vệ môi trường trên trang blog cá nhân Mình là Hũ, tích cực tham gia giảng dạy về lối sống xanh cho trẻ em.
"Sống xanh rồi mới sống nhanh" của tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, một tác giả 9X hiện đang theo đuổi con đường sống xanh và làm những điều có ý nghĩa cho Trái đất
"Sống xanh rồi mới sống nhanh" của tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, một tác giả 9X hiện đang theo đuổi con đường sống xanh và làm những điều có ý nghĩa cho Trái đất
Sống xanh rồi mới sống nhanh giống như một cuốn sổ tay ghi lại những trải nghiệm chân thực của một bạn trẻ người Việt trên hành trình thực hành lối sống giảm rác thải (less-waste): những định kiến, hiểu lầm, khó khăn gặp phải, những “thành tựu” nho nhỏ đáng tự hào, nhiều hơn cả là những chia sẻ chân thành và thông tin hữu ích dành cho bất cứ ai đang muốn bước vào con đường thực hành sống xanh.
Từ tháng 7-2017, sau khoảng thời gian chênh vênh của tuổi 20 và muốn đi tìm lẽ sống, Quỳnh Hương tình cờ tham dự Diễn đàn về Thanh niên và Phát triển bền vững, cơ duyên gặp gỡ những nhân vật truyền cảm hứng đã thúc đẩy cô gái trẻ theo đuổi con đường sống xanh và làm một điều gì đó có ý nghĩa cho Trái đất.
Sống xanh rồi mới sống nhanh được chia làm năm phần, sách đi từ việc khái quát những hiểu lầm phổ biến trong cách hiểu và thực hành less-waste, các vấn đề tổng quát về lối sống này, đến những cảm nhận, trải nghiệm chân thực, câu chuyện cá nhân của tác giả và những người xung quanh khi bắt tay vào việc sống giảm rác.
Đặc biệt là những kinh nghiệm giúp hành trình sống giảm rác thải trở nên dễ thực hiện hơn, “gieo” thói quen tốt từ những việc nhỏ mỗi ngày, học cách xử lý và tái chế rác một cách tối ưu... Có thể nói, cuốn sách vừa là cẩm nang thông tin, vừa là nhật ký trải nghiệm, gắn với bối cảnh xã hội, văn hóa của Việt Nam, sự quan tâm hay những băn khoăn cụ thể của người trẻ Việt về các vấn đề bảo vệ môi trường.
Là một blogger, cách viết của Quỳnh Hương vừa như chuyện trò, chia sẻ, lại vừa có tính "hùng biện", phân tích để đối thoại. Cô đưa ra những quan điểm riêng của mình về sự nhập nhèm trong cách sử dụng các khẩu hiệu "bảo vệ môi trường", "Mẹ thiên nhiên", những hành động “đội lốt” vì môi trường hay cách marketing "tẩy xanh", "giả thân thiện" với tự nhiên.
Không truyền tải một thông điệp cứng nhắc, từ tên gọi của mình, Sống xanh rồi mới sống nhanh cổ vũ sự "ưu tiên" dành cho việc xây dựng lối sống lành mạnh, thân thiện với môi trường của các bạn trẻ trong nhịp sống ngày càng hiện đại, hối hả. "Sống nhanh ở đây cụ thể đại diện cho đời sống nhanh - tiện - một lần của xã hội hiện tại. Việc sử dụng từ 'sống xanh' và 'sống nhanh' không lột tả hết lối sống và lựa chọn nhưng tôi dùng từ này bởi nó dễ hiểu với số đông." - Quỳnh Hương chia sẻ.
Nếu Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy có cách tiếp cận độc đáo qua kênh hình ảnh, giúp việc tiếp nhận các thông tin, kiến thức về việc sử dụng nhựa trở nên dễ hiểu, sống động ngay cả với những người “ngại đọc” thì Sống xanh rồi mới sống nhanh lại mang đến góc nhìn tích cực, cổ vũ bạn đọc trẻ bước vào hành trình sống thân thiện với môi sinh ngay từ hôm nay.
Bộ đôi ấn phẩm hiện đã phát hành trên toàn quốc. Nhóm tác giả của hai cuốn sách trên cho biết, họ đều muốn dùng nhuận bút từ sách để đóng góp, ủng hộ cho các dự án vì môi trường.
Theo HỒ SƠN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.