Giết người vì một câu nói, 2 anh em ruột cùng nhau ngồi tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chi vì một câu nói của bạn nhậu, Kiên gọi điện kêu anh ruột mang hung khí đến quán nhậu rồi cùng nhau sát hại nạn nhân.



Ngày  20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Hồ Trung Kiên (29 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) tù chung thân, Hồ Trung Huy (31 tuổi) 20 năm tù cùng tội Giết người.

 

 Kiên và Huy được đưa đến tòa.
Kiên và Huy được đưa đến tòa.



Theo cáo trạng, tối 5/1, Kiên nhậu cùng anh Dương Trường Quí (31 tuổi) và nhiều người khác tại một quán nhậu ở phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Trong lúc nhậu, Kiên hỏi tên bạn nhậu thì Quí trả lời: "Hỏi để làm gì, đụng mới biết".

Bực tức vì câu nói trên, Kiên gọi điện cho anh ruột là Hồ Trung Huy mang 2 cây dao tự chế đến quán nhậu.

Được anh trai đưa dao, Kiên lao vào bàn nhậu chém anh Quí 6 nhát. Huy cũng giúp sức cho em trai bằng cách chém nạn nhân 2 nhát. Anh Quí được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vỡ hộp sọ, tổn thương não nặng.

Sau khi gây án, Kiên và Huy đến cơ quan công an đầu thú.

Thanh Tiến (VTC)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null