Chém chết bạn do ghen tuông, nghi can ân hận xin ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi chém chết anh Nam, Nhân chạy vào rừng. Sau 3 giờ lẩn trốn, ân hận về hành vi của mình, Nhân gọi điện về nhà xin được đầu thú.
Nghi can Nguyễn Văn Đại Nhân, 32 tuổi, trú tại thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh hiện đang bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam để điều tra về tội giết người.
Giữa Nhân và anh Trần Quốc Nam (35 tuổi, người hàng xóm, nhà ở đối diện) đã có mâu thuẫn từ trước vì Nhân nghi vợ mình ngoại tình với anh này. Đi làm trưa về, Nhân nghe tin có người bắt gặp Nam chở vợ mình đi chơi.
Khoảng 14h chiều 15/6, Nhân bất ngờ cầm rựa xông thẳng qua nhà anh Nam, chém mạnh vào cổ khi anh này đang nằm nghỉ trưa. Cú chém mạnh làm đứt động mạch chủ, khiến nạn nhân chết tại chỗ. 
 Nguyễn Văn Đại Nhân sau khi ra đầu thú
Nguyễn Văn Đại Nhân sau khi ra đầu thú
Gây án xong, Nguyễn Văn Đại Nhân bỏ chạy vào rừng cao su ẩn nấp. Nhận tin báo, Công an xã Suối Kiết tổ chức truy lùng hung thủ.
Khoảng gần 3 giờ sau, cảm thấy ân hận về hành vi giết người, nghi can Nguyễn Văn Đại Nhân đã gọi điện về nhà xin ra đầu thú. Nhân đã chỉ chỗ mình đang trốn để công an xã vào áp giải về.
Nhân khai do nghi vợ ngoại tình với người này, không kiềm chế được cảm xúc, nên đã gây án.
Vụ án mạng do ghen tuông xảy ra ở xã Suối Kiết đã làm chấn động huyện miền núi Tánh Linh. Giữa nạn nhân và hung thủ vừa là hàng xóm vừa là bạn thân làm chung nông trường cao su ở xã Suối Kiết./.
Việt Quốc/VOV-TPHCM

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.