“Gieo mầm” văn hóa đọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không hề tình cờ khi Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) 2 năm liền là tập thể có nhiều thí sinh đạt giải nhất tại cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh. Bằng quyết tâm và tâm huyết của tập thể sư phạm nhà trường, văn hóa đọc đã phát triển mạnh mẽ, tạo động lực trong đổi mới phương pháp dạy và học.

Cô Đinh Thị Dua-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ-thông tin: Tại cuộc thi năm 2022, nhà trường có 10 thí sinh đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích. Năm 2023, học sinh của trường đạt 7 giải trong đó có 3 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Gặp những “đại sứ” nhỏ tuổi

Thời điểm tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh năm 2023, Nguyễn Kim Ánh Bích mới là học sinh lớp 4C song đã sáng tác những câu thơ rất đáng yêu để khích lệ thói quen đọc sách. Bích đọc 4 câu em tâm đắc nhất trong bài thơ vừa được trao giải nhất nội dung “Bài thơ khuyến đọc hay nhất”: “Này các bạn nhỏ mọi nơi/Cùng nhau đọc sách như tôi mỗi ngày/Chúng ta cùng chắp cánh bay/Như bầy chim nhỏ bay vào tương lai”.

Từ giải khuyến khích năm ngoái vươn lên đạt giải cao nhất năm nay, với Bích đây là niềm vui lớn. Em cho hay, bản thân xây dựng được thói quen đọc sách nhờ thường xuyên đến thư viện trường. Mỗi tối em còn dành 10-15 phút đọc truyện cho em 4 tuổi nghe. “Sách đồng hành với ta suốt cuộc đời và chúng ta có thể học được từ sách nhiều điều mới, rèn trí thông minh, sáng tạo”-cô học trò nhỏ chia sẻ những nghĩ suy chững chạc về sách.

Các “Đại sứ văn hóa đọc” Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Ia Grai. Ảnh: L.N

Các “Đại sứ văn hóa đọc” Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Ia Grai. Ảnh: L.N

Trong khi đó, Hồ Trần Bảo Trâm (học sinh lớp 5 tại thời điểm dự thi) giữ vững thành tích 2 năm liền đạt giải nhì cuộc thi cấp tỉnh cũng ở nội dung “Bài thơ khuyến đọc hay nhất”. Yêu thích những cuốn sách về thiên nhiên cũng như các tác phẩm văn học thiếu nhi, Trâm bày tỏ: “Sách giúp em hoàn thiện tư duy, thêm nhiều hiểu biết. Sách cũng giúp em học tập tốt hơn, nhất là môn Ngữ văn”.

Nhìn em Vũ Nguyễn Phương Chi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế nơi bàn đọc của thư viện Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, ít ai nghĩ rằng cô học trò năm nay lên lớp 2 này đã “tiêu thụ” được một lượng sách, truyện thiếu nhi khá lớn. Tại cuộc thi năm nay, bằng trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ, Chi đạt giải nhì nội dung “Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất” với truyện “Sóc Nâu ham học”. Chi tự tin chia sẻ: “Ở nhà, con hay đọc truyện, mọi người đều khen con chăm chỉ. Con còn được thầy cô thưởng 5 quyển truyện cổ tích Việt Nam. Con thích phần thưởng này lắm, sang năm con sẽ thi tiếp”.

Nhiều giải pháp hay, sáng tạo

Hiệu trưởng nhà trường nhìn nhận: Phát triển văn hóa đọc là hoạt động hết sức cần thiết trong đổi mới phương pháp dạy và học, hướng các em học sinh đến những giá trị cao đẹp trong cuộc sống, phát triển nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ. Để làm được điều này, thầy-cô giáo phải là người đi đầu, là tấm gương trong việc đọc sách, từ đó xây dựng và hình thành cho các em thói quen bổ ích này. Nhằm tạo cơ hội cho học sinh chủ động tiếp cận với sách, sau từng bài học ở lớp, giáo viên còn hướng dẫn các em tự tìm kiếm tài liệu tại thư viện trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (huyện Ia Grai) được trao giải trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất tại cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" cấp tỉnh năm 2022. Ảnh: Lam Nguyên

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (huyện Ia Grai) được trao giải trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất tại cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" cấp tỉnh năm 2022. Ảnh: Lam Nguyên

Cô Dua cho biết thêm: Nhiều năm qua, nhà trường luôn quan tâm phát triển đội ngũ cộng tác viên thư viện, gồm nhiều giáo viên, học sinh có niềm ham thích với sách. Đây là yếu tố quan trọng trong lan tỏa văn hóa đọc. Hàng tuần, cộng tác viên thư viện đều đặn phối hợp với thủ thư lựa chọn những cuốn sách hay, ý nghĩa, theo từng chủ đề, chủ điểm để giới thiệu trước cờ cho học sinh toàn trường. Trường cũng chú trọng bổ sung thêm nhiều đầu sách mới, đặc biệt là truyện song ngữ, nâng tổng số đầu sách các loại tại thư viện lên con số 11.741.

Hàng năm, trường trích trên dưới 20 triệu đồng từ kinh phí chi thường xuyên và phí dạy học 2 buổi/ngày để đầu tư cho thư viện. Lượng sách tại thư viện ngày càng phong phú nhờ phát động phong trào quyên góp truyện về thư viện góc lớp. Mỗi lớp đều xây dựng 1 thư viện di động có gắn bánh xe, cứ 1-2 tuần lại luân chuyển sách giữa các lớp, các khối, tạo sự hào hứng cho học sinh. Thư viện ngoài trời, thư viện chân cầu thang cũng được đầu tư, trang trí, giúp học sinh đến với sách một cách vô cùng tự nhiên.

Thêm một bí quyết được Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ nhằm phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong môi trường học đường, đó là tổng kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời. Trước khi tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh, trường thành lập hội đồng chấm bài sơ khảo, chọn bài thể hiện tốt mới gửi tham gia dự thi. Những em đạt giải cấp trường sẽ được trao giải vào dịp tổng kết cuối năm học; các em đạt giải cuộc thi cấp tỉnh sẽ được khen thưởng tại lễ khai giảng năm học mới sắp tới. Nhà trường cũng không quên khen thưởng giáo viên chủ nhiệm có học sinh đạt giải và đặc biệt là thủ thư.

Có thể thấy, trong khi một số đơn vị còn xem nhẹ vai trò thủ thư thì người nắm giữ vị trí này ở Trường Tiểu học Nguyễn Huệ lại rất được coi trọng. Trong năm 2022, thủ thư Trần Thị Lệ Thu còn có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ở cấp huyện với đề tài “Làm thế nào để thu hút bạn đọc đến thư viện”.

Cô Thu trao đổi các giải pháp như: hướng dẫn học sinh chọn sách phù hợp, từ đó có cách đọc hiệu quả, phục vụ tốt việc học tập; phối hợp chặt chẽ với tổ cộng tác viên giới thiệu sách hay, sách mới trong giờ chào cờ; trang trí thư viện ngoài trời. Cùng với đó, chú trọng luân chuyển sách với Thư viện tỉnh, huyện 1 tháng/lần để kho sách luôn mới… Bằng các giải pháp “tổng lực” và sự quan tâm sát sao trong phát triển văn hóa đọc, nhà trường đã giúp học sinh xây dựng một thói quen tốt, nhất là chủ động tiếp cận tri thức để “làm giàu” vốn sống, vốn kiến thức cho bản thân-một yêu cầu quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy và học.

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.