Giành giật với “thủy thần” cứu thanh niên mắc kẹt 8 ngày giữa dòng nước lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nét vui hiện hữu trên khuôn mặt của người thân trong gia đình sau khi anh Phan Minh Thắng (SN 2004, trú xã Kdang, huyện Đăk Đoa) được lực lượng chức năng và người dân huyện Mang Yang giải cứu thành công sau nhiều ngày mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết của sông Ayun.

Nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, anh Phan Minh Thắng gần như bất động, khuôn mặt xanh xao. Thi thoảng, anh trở mình, miệng lý nhí gọi người thân cho uống thuốc. Người dì ruột là Nguyễn Thị Nguyệt và anh rể Nguyễn Trung Hiếu thay phiên nhau trực bên giường bệnh chăm sóc, hỗ trợ Thắng.

Đỡ cháu trai nằm xuống giường sau khi uống thuốc, bà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ: “Mẹ cháu mất cách đây 10 năm. Bố đi nơi xa làm ăn nên Thắng ở với anh chị. Hơn 1 tháng trước, cháu tôi đi làm phụ bàn cho một quán cà phê tại xã Đăk Djrăng. Chiều ngày 17-9, gia đình mất liên lạc với cháu nên đến Công an xã Đăk Djrăng khai báo và tổ chức tìm kiếm. Tối qua, nghe báo cháu được lực lượng chức năng của địa phương giải cứu thành công sau khi mắc kẹt trên cây cao giữa dòng suối Ayun, gia đình mừng lắm. Chúng tôi đang thay phiên nhau chăm sóc để cháu ở bệnh viện này. Hiện sức khỏe cháu tôi vẫn còn yếu lắm”.

Hay tin cháu trai được giải cứu thành công sau khi bị mắc kẹt giữa sông nhiều ngày, bà Nguyễn Thị Nguyệt xuống bệnh viện chăm sóc. Ảnh: N.T
Hay tin cháu trai được giải cứu thành công sau khi bị mắc kẹt giữa sông nhiều ngày, bà Nguyễn Thị Nguyệt xuống bệnh viện chăm sóc. Ảnh: N.T

Còn theo anh Nguyễn Trung Hiếu cho biết: “Em Thắng đang mệt nên chúng tôi chưa hỏi kỹ. Lúc thấy trong người có chút khỏe, em ấy có kể lại lúc bị mắc kẹt trên cây, có gọi nhưng do chỗ đó vắng vẻ nên không ai biết mà cứu. Mấy ngày qua, em ấy chỉ uống nước mưa, nước sông cầm hơi, không có cái gì để ăn cả. Dầm mưa và bị đói nên người em tôi rất yếu, cứ ôm chặt cành cây. May mắn là chiều qua có nghe tiếng người, em Thắng gắng hết sức kêu cứu thì mọi người mới phát hiện và báo Công an xã xuống cứu”.

Nhát gừng trả lời chúng tôi, anh Thắng cho biết tình hình sức khỏe đã tốt hơn nhưng còn rất mệt, mấy vết xước trên cơ thể gây nhức. Anh Thắng cũng bày tỏ niềm vui khi được lực lượng chức năng huyện Mang Yang giải cứu sau gần 8 ngày mắc kẹt trên cây cao giữa dòng nước hung hãn.

Trên chân anh Thắng có nhiều vết xước. Ảnh: N.T

Trên chân anh Thắng có nhiều vết xước. Ảnh: N.T

Theo thông tin từ Công an huyện Mang Yang, ngay sau khi nhận tin báo của người dân về 1 trường hợp mắc kẹt trên cây cao giữa sông Ayun khoảng lúc 14 giờ chiều 24-9, đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để cứu nạn. Thời điểm này, nước trên sông Ayun vẫn đang còn chảy xiết nên rất khó cho công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân bơi ra khu vực này ứng cứu. Lúc này, do nhiều ngày nhịn đói, mắc mưa nên cơ thể Thắng đã suy kiệt, rất khó cho công tác cứu nạn. Sau khi tiếp cận chỗ nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng đã mặc áo phao cho Thắng và dùng dây kéo vào bờ an toàn. Sau đó, Thắng được đưa đến Trạm y tế xã Đăk Djrăng gần đó để sơ cứu và tiếp tục chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Mang Yang để cấp cứu. “Qua khai thác sơ bộ, chiều 17-9, Thắng có ra đứng trên bờ xem người dân câu cá. Tiếp đó, anh Thắng trèo xuống gầm một cây cầu bê tông bắc qua sông Ayun nằm ngủ. Lúc tỉnh dậy thấy bị trôi trên dòng nước nên cố bám vào cành rồi trèo lên cây. Từ đó đến nay, Thắng ở trên cây cao, uống nước mưa và nước sông cầm hơi.

Cách hôm được giải cứu 2 ngày, có thấy người đi qua, Thắng có kêu cứu nhưng người trong làng tưởng có chuyện gì không hay nên bỏ chạy. Đến chiều 24-9, một nhóm thanh niên đi câu ở khu vực này đã nghe được tiếng kêu cứu của Thắng và báo cho chúng tôi”-Đại úy Vũ Đăng Cảnh-Phó trưởng Công an xã Đăk Djrăng cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Sơn-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cho biết: "Bệnh nhân Phan Minh Thắng được chuyển lên từ Trạm Y tế xã Đăk Djrăng trong tình trạng cơ thể suy kiệt, chân bị lở loét, viêm họng, bạch cầu giảm. Chúng tôi đã tiến hành điều trị, hồi sức cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng hồi phục nhưng vẫn còn rất yếu do nhiều ngày bị đói".

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

null