Giải Báo chí tỉnh 2021: Những dấu ấn khó quên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tham gia Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2021, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa cho thấy họ luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, phản ánh đầy đủ, kịp thời dòng sự kiện chủ lưu nóng hổi, để lại nhiều dấu ấn khó quên cho độc giả.
Đậm “hơi thở” cuộc sống
Cuối tháng 10-2020, loạt bài 3 kỳ “Ly nông bất ly hương” của nhóm tác giả Phương Dung-Phương Duyên (Báo Gia Lai) lần lượt đăng tải trên báo Gia Lai. Loạt bài đặt ra “đề toán”: làm thế nào để người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế mà không phải rời xa quê hương? Nói về lý do ra đời của loạt bài, phóng viên Phương Dung chia sẻ: “Tại tỉnh Gia Lai vài năm trở lại đây, trước tác động của thiên tai, dịch bệnh cộng với giá cả nhiều mặt hàng nông sản bấp bênh, nhiều người đã chọn con đường đi xuất khẩu lao động hoặc tìm kiếm việc làm ở các tỉnh, thành trong nước. Hẳn nhiên, khi họ-những lao động chính-rời quê thì cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Đó là con cái thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, ruộng đồng hoang hóa, mất cân đối lao động…Những điều đó đã thôi thúc chúng tôi xây dựng, triển khai thực hiện loạt bài “Ly nông bất ly lương” gồm 3 kỳ”. Qua 3 bài báo công phu, các tác giả đã phản ánh thực trạng cũng như tìm hiểu nguyên nhân của một trong những vấn đề bức xúc tại địa phương, từ đó kiếm tìm giải pháp giải quyết để người dân yên tâm sinh sống, bám đất, bám làng phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình. Bằng việc đeo bám, triển khai và giải quyết vấn đề sâu sắc, loạt bài này đã đạt giải A ở thể loại báo in tại Giải Báo chí tỉnh năm 2021.
Xuất sắc đạt giải A ở thể loại báo nói, tác phẩm “Xây dựng Đảng vùng đặc thù ở Gia Lai: Những điểm sáng” của tác giả Minh Lý (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) để lại cho thính giả khá nhiều ấn tượng trong cách thể hiện. Phóng viên Minh Lý tâm sự: “Trong quá trình đi cơ sở, tôi nhận thấy những vùng đặc thù như dân tộc thiểu số, tôn giáo gặp rất nhiều khó khăn khi phát triển Đảng. Thế nhưng, có một số nơi vượt khó, làm rất tốt công tác này như xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) hay làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai), rất đáng để nêu gương, là điểm sáng để các nơi khác học hỏi, làm theo”. Tác giả cũng bày tỏ, đề tài về công tác xây dựng Đảng thường rất khô khan, khó làm cho hay, nhất là với phát thanh. Vì thế, khi triển khai thực hiện, chị cố gắng thêm tiếng động thực tế, đưa đề tài về xây dựng Đảng đến gần hơn với cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao giải A Giải Báo chí tỉnh lần thứ 9-2020 cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao giải A Giải Báo chí tỉnh lần thứ 9-2020 cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Đức Thụy
Đầu tư phát triển năng lượng tái tạo là lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, Nhân dân trong tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu thông tin quan trọng này, nhóm phóng viên Hồng Uyên-R’Piên-Duy Toàn (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) đã triển khai phóng sự truyền hình “Phát triển năng lượng tái tạo-Cú hích phát triển kinh tế Gia Lai”. “Phóng sự khẳng định thành công của Gia Lai trong công tác thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Ngoài lợi thế về phát triển nông nghiệp, Gia Lai còn được đánh giá là có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo và đang trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư lĩnh vực này. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song việc thu hút và triển khai các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có các dự án điện gió... giúp tỉnh duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế”-phóng viên Hồng Uyên bộc bạch. Phóng sự đã đạt giải B thể loại báo hình (không có giải A) tại Giải Báo chí tỉnh năm 2021.
Bám sát nhiệm vụ chính trị, đội ngũ người làm báo chuyên và không chuyên cũng tập trung chuyển tải đến công chúng cuộc chiến chống dịch Covid-19 với hình ảnh đầy xúc động của những y-bác sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu trong phóng sự truyền hình “Xin cảm ơn những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch” (nhóm tác giả Kim Châu-Lệ Xuân-R’Piên-Nguyễn Sang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh); “Trận chiến” với dịch Covid-19 ở thị xã Ayun Pa (tác giả Nguyễn Sang, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa); “Chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch” (tác giả Như Nguyện, Báo Gia Lai)… Bức tranh toàn cảnh Gia Lai còn được thể hiện trong các tác phẩm: “Kinh tế Gia Lai 2020: Chinh phục mục tiêu kép” (nhóm tác giả Mỹ Linh-Ngọc Hà-Viễn Khánh-Duy Linh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh); “Linh thiêng Tây Sơn Thượng đạo” (nhóm tác giả Kim Ngân-Đức Hải-Thanh Sáng-Năng Hùng, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh); “Cây thuốc lá: Hệ lụy phá rừng” (nhóm tác giả Vĩnh Hoàng-Quang Tấn, Báo Gia Lai); “Cà phê hết thời “cây vàng”, công nhân về đâu?” (tác giả Ngọc Tấn, Báo Nông thôn ngày nay)…
Mùa giải báo chí thành công
Theo kết quả từ Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí tỉnh năm 2021, có 33 tác phẩm đoạt giải (trong đó 13 tác phẩm báo hình, 10 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm báo nói). Có 2 giải A (báo hình không có giải A), 6 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích)
Giải Báo chí tỉnh năm 2021 tập hợp 105 tác phẩm thuộc 3 loại hình: báo hình, báo nói và báo in của các tác giả, nhóm tác giả công tác tại các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi. Trong đó, ở loại hình báo in có 44 tác phẩm, tăng gấp đôi so với giải năm 2020. Nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, thành viên Hội đồng sơ khảo báo in-cho hay: “So với năm ngoái, từ số lượng đến chất lượng các tác phẩm báo in tham gia giải đều tăng. Các nhà báo, phóng viên đã thể hiện tâm huyết, đầu tư kỹ càng, chỉn chu cho tác phẩm từ khâu phát hiện, lựa chọn đề tài, cách khai thác thông tin cho đến lối thể hiện. Hơn hết, các tác phẩm đều bám sát dòng sự kiện chủ lưu như vấn đề lao động việc làm, giáo dục đào tạo, năng lượng tái tạo, phòng-chống dịch Covid-19…”. Trong khi đó, đánh giá về loại hình báo hình, nhà báo Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo báo hình-cho biết: “Các phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh đã và đang hoàn thành tốt vai trò “thư ký của thời đại”. Từ những biến động của thực tế cuộc sống hay những bước chuyển mình của địa phương trong từng lĩnh vực cho đến từng số phận con người, từng câu chuyện đời qua tay các phóng viên đã trở thành “những món ăn tinh thần” được đầu tư công phu để gửi đến khán giả. Các tác phẩm báo hình giúp khán giả có thể hình dung bức tranh toàn cảnh về quê hương Gia Lai với nhiều sắc màu và cung bậc cảm xúc”.
Đặc biệt, mùa giải năm nay ghi dấu ấn của những gương mặt nữ như: Phương Duyên, Phương Dung, Hồng Thi, Hà Duy, Thảo Nguyên (Báo Gia Lai); Hồng Uyên, Kim Châu, Hòa Giang, Mỹ Linh, Ngọc Hà, Mỹ Tiến, Nhâm Dung, Thiên Thanh (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh), Lan Anh, Nguyễn Hiền (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ)… Theo nhà báo Lương Văn Danh, đây là kết quả rất đáng mừng khi các nhà báo, phóng viên nữ khẳng định tài năng, sức trẻ, sự nhiệt huyết, năng động trong quá trình tác nghiệp. Bằng cảm nhận tinh tế, đặt vấn đề dưới nhiều góc nhìn để soi xét, nhiều tác giả đã đem lại sự phong phú, đa dạng về mặt đề tài, nội dung, tạo được nhiều cảm xúc trong lòng độc giả.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh năm 2021-đánh giá: “Một mùa giải báo chí tỉnh đã khép lại hết sức thành công. Sân chơi nghề nghiệp dành cho những người làm báo ngày càng chứng tỏ sức hút, uy tín, xứng đáng là nơi để người cầm bút trau dồi, thể hiện và khẳng định bản thân”.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.