Gia Lai: Làng mai ở phố núi Pleiku tất bật cho vụ hoa Tết Giáp Thìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hòa cùng niềm vui Xuân mới, đồng bào dân tộc Jrai, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, đang tất bật chăm mai rừng để cây trổ hoa đúng dịp Tết cổ truyền, phục vụ nhu cầu chơi hoa của khách trong khu vực.
Người trồng mai ở xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, tất bật cho vụ hoa Tết 2024. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Người trồng mai ở xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, tất bật cho vụ hoa Tết 2024. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Tết đến, Xuân về muôn hoa khoe sắc, người dân phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai, cũng náo nức đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Hòa cùng niềm vui Xuân mới, đồng bào dân tộc Jrai, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, đang tất bật chăm mai rừng để cây trổ hoa đúng dịp Tết cổ truyền, phục vụ nhu cầu chơi hoa của khách hàng trong khu vực.

Dọc những con đường của xã Ia Kênh, nhiều vườn mai vàng đã bắt đầu bung cánh như vườn mai làng Thong Yố của ông Puih Plêl; vườn mai Huynh Đệ của ông Siu Suik tại làng Mơ Nú. Đặc biệt, tại vườn của ông Răh Lan Luih (làng Mơ Nú), cây mai không chỉ được trồng tập trung thành vườn mà còn xen canh với cây càphê, đảm bảo sự đa dạng giữa các cây trồng, tạo tối ưu hóa lợi nhuận trên cùng một diện tích đất.

Ông Luih cho biết những gốc mai trồng tại vườn đều là giống mai rừng. Khi lên rừng làm rẫy, thấy vẻ đẹp của hoa rừng, ông quyết định mang về trồng thử. Hợp thổ nhưỡng nên cây phát triển tốt cho hoa đẹp. Thấy trồng mai rừng cho hiệu quả kinh tế, người dân trong vùng cũng học ông trồng theo, nhân rộng mô hình. Qua đó, xã Ia Kênh trở thành nơi phủ màu vàng của những cánh hoa mai rừng mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Để có hoa đúng dịp Tết, mai được người dân nhặt hết lá trước Tết 20 ngày, loại bỏ lá cũ, tưới nước, xử lý cành khô. Trong trường hợp thời tiết lạnh, người dân tích cực tưới nước cả gốc lẫn tán bông. Khi thời tiết nóng, mọi người hạn chế tưới, chỉ tập trung tưới gốc để đảm bảo hoa sẽ nở đúng vào dịp Tết.

Người trồng mai ở xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cắt tỉa cành cho vụ hoa Tết 2024. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Người trồng mai ở xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cắt tỉa cành cho vụ hoa Tết 2024. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Giá của cây mai phụ thuộc vào kích thước, với gốc hoành to trên 30cm có giá từ 4-6 triệu đồng vào dịp Tết, tùy thuộc vào lượng bông trên cây. Mai của xã Ia Kênh nhiều năm nay phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân thành phố Pleiku. Tuy nhiên, mô hình này được người dân phát triển tự nhiên, chưa áp dụng quy trình kỹ thuật vào chăm sóc nên cây thành phẩm vẫn chưa đạt giá trị cao.

Theo ông Kpă Duan, Bí thư Đảng ủy xã Ia Kênh, để phát triển bền vững mô hình trồng mai vàng, ông đề xuất mở các lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật để bà con tiếp cận được những phương pháp mới và áp dụng kỹ thuật vào việc trồng mai nhằm tăng năng suất, mang lại lợi ích kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiện nay, trên địa bàn xã Ia Kênh có trên 250 hộ trồng mai với tổng diện tích trên 20ha, thu nhập ổn định khoảng 35 triệu đồng/năm. Những vườn mai rực rỡ nối tiếp nhau trong xã Ia Kênh của phố núi Pleiku tạo nên bức tranh Xuân sống động.

Dưới nắng Xuân óng ả, màu vàng của hoa mai hòa vào sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê như báo hiệu một năm mới thịnh vượng trên vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên hùng vỹ.

Có thể bạn quan tâm

Một cung đường, nhiều dấu ấn

Một cung đường, nhiều dấu ấn

(GLO)- Cung đường từ thị trấn Vĩnh Thạnh lên xã vùng cao Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) giờ đã được bê tông hóa, ô tô đi lại thuận tiện, mở ra một không gian trải nghiệm nhiều dấu ấn với đèo dốc, rừng già, bên dòng sông Côn xanh biếc cùng bao câu chuyện văn hóa-lịch sử nơi đây.

Đánh thức huyền thoại hoang sơ

Đánh thức huyền thoại hoang sơ

Ở Bình Định có một nơi mà thiên nhiên còn nguyên vẹn với những vách đá sừng sững vươn ra biển như một con rồng khổng lồ, nơi mà mỗi con sóng vỗ vào bờ như mang theo một câu chuyện huyền thoại. Đó chính là mũi Vi Rồng, một trong những thắng cảnh ngoạn mục nhất của tỉnh.

Sóng biển vỗ về rêu xanh

Sóng biển vỗ về rêu xanh

Theo quy luật thời tiết của đất trời, qua mùa xuân nắng bắt đầu ấm lên, những cơn mưa đã không còn nữa, trời trong xanh và sóng biển vỗ thầm thì như quyến rũ người tìm đến Nha Trang.

null