Gặp gỡ nữ tuyển thủ Karate đầu tiên của Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Hà Phương (SN 2003, làng Dun De, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) là nữ tuyển thủ Karate đầu tiên của Gia Lai. Cô là một trong những niềm hy vọng lớn của thể thao tỉnh nhà tại các giải đấu quốc tế trong năm 2024.

Từ những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, Hà Phương đã lao vào luyện tập miệt mài sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi. Đây là một năm rất đặc biệt với nữ võ sĩ 21 tuổi xinh đẹp và cá tính cũng như Karate Gia Lai. Bởi từ ngày 1-3, Hà Phương sẽ tập trung vào đội tuyển Karate quốc gia ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội cùng 21 VĐV khác ở nội dung Kumite trong toàn quốc. Với vinh dự này, Hà Phương là nữ VĐV đầu tiên của Gia Lai được gọi lên đội tuyển Karate quốc gia.

Võ sĩ Nguyễn Thị Hà Phương (phải) đang tích cực tập luyện trước ngày lên tập trung đội tuyển quốc gia. Ảnh: Văn Ngọc

Võ sĩ Nguyễn Thị Hà Phương (phải) đang tích cực tập luyện trước ngày lên tập trung đội tuyển quốc gia. Ảnh: Văn Ngọc

“Em rất vui vì những nỗ lực của em trong các năm qua đã được các thầy ghi nhận và tin tưởng. Em nghĩ tất cả mọi người khi quyết định trở thành VĐV chuyên nghiệp đều có ước mơ một ngày được khoác áo đội tuyển, bản thân em cũng vậy và điều đó đã trở thành hiện thực. Song song với niềm vui là một chút hồi hộp và áp lực bởi em sẽ phải tham gia các đấu trường lớn hơn, gặp các đối thủ mạnh hơn rất nhiều cũng như sự kỳ vọng của nhiều người. Tuy nhiên em sẽ cố gắng biến điều này trở thành động lực cho mình”-Hà Phương bày tỏ.

Khi còn là cô nữ sinh trường làng, Hà Phương đã có niềm đam mê đặc biệt với môn Karate dù nó đến ở một góc độ khá…con gái. Mỗi khi đứng bên hiên nhà, Hà Phương bị cuốn hút bởi hình ảnh một số anh chị mặc võ phục màu trắng của võ đường Karate gần nhà đi ngang qua. Cô học trò tự hình dung hình ảnh mình trong bộ trang phục ấy sẽ “ngầu” biết nhường nào khi toát lên sự mạnh mẽ, cá tính. Do đó, cô năn nỉ cha mẹ cho mình theo học ở võ đường Vĩnh Ngọc của võ sư nổi tiếng Võ Ngọc Lương.

VĐV Nguyễn Thị Hà Phương (bìa trái) sẽ có cơ hội thi đấu ở các giải quốc tế trong năm 2024. Ảnh: Công Tuấn

VĐV Nguyễn Thị Hà Phương (bìa trái) sẽ có cơ hội thi đấu ở các giải quốc tế trong năm 2024. Ảnh: Công Tuấn

Tại đây, Hà Phương nhanh chóng bộc lộ tài năng. Vừa vào học được 2 tháng, Hà Phương được cử đi tham gia Hội khỏe Phù đổng tỉnh lần thứ IX năm 2015 và đã giành huy chương đồng. Phát hiện ra tài năng trẻ này, huấn luyện viên Phan Văn Hường-Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã tuyển chọn em tham gia Giải Karate Vô địch Cúp Quốc gia năm 2016 và cũng đạt huy chương đồng. Từ những giải đấu đầu tiên làm bản lề đó, Hà Phương càng muốn gắn bó với Karate và nỗ lực hơn trong luyện tập để cải thiện thành tích bản thân.

Đến năm 2018, tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, Hà Phương chính thức ghi dấu mốc với tấm huy chương vàng ở hạng cân 56 kg ở tuổi 15. Vì vậy, khi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh trở lại công tác đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, Hà Phương được triệu tập vào đội Karate. Tại đây, em có nhiều cơ hội hơn để so tài ở các giải đấu lớn. Trong 2 năm (2022 và 2023), Hà Phương đều giành huy chương vàng tại Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia. Đỉnh điểm là tại Giải Vô địch Karate quốc gia năm 2023, cô đã giành huy chương vàng ở hạng cân 68 kg.

Trong chuỗi những thành tích ấn tượng đó, Hà Phương vẫn có những nuối tiếc, nhất là tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Đó là giải đấu mà cô đã đụng độ với nhà vô địch SEAGames 31 Trang Cẩm Lành (SN 1996, tỉnh Đồng Tháp). Dù đã rất cố gắng, song nữ võ sĩ Gia Lai đã hụt hơi ở khoảng thời gian cuối trận để rồi thất bại tiếc nuối trước đối thủ và trắng tay ở kỳ Đại hội này.

Hà Phương chia sẻ: “Em đã kỳ vọng rất nhiều nhưng lại thất bại, song được gặp đối thủ mạnh như vậy giúp em rất nhiều bài học khi nhìn ra những điểm yếu của bản thân. Chị Lành kinh nghiệm hơn em bởi có nhiều năm ở đội tuyển quốc gia, được tham gia thi đấu ở các giải quốc tế, còn khi đó em mới 19 tuổi và lần đầu được đánh ở một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Dù thua nhưng cũng tạo cho em những động lực để mình phấn đấu trong tương lai”.

Điểm mạnh của võ sĩ Nguyễn Thị Hà Phương (phải) là chiều cao và tinh thần thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm mạnh của võ sĩ Nguyễn Thị Hà Phương (phải) là chiều cao và tinh thần thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Phan Văn Hường-Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh), Phó Chủ tịch Hội Karate tỉnh: Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là một dấu mốc rất quan trọng với riêng Hà Phương và Karate Gia Lai. Ngay trong tháng 4-2024, Hà Phương sẽ có cơ hội thi đấu ở Giải Vô địch Karate Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan. Nếu có thành tích tốt và duy trì phong độ ổn định, em có thể cạnh tranh suất dự SEAGames 33 vào năm 2025.

“Hà Phương là VĐV có tố chất về thể hình ngay từ nhỏ, hiện tại em đã cao 1m72. Điểm mạnh nhất của em chính là tinh thần khi bước lên sàn đấu, em tỏ ra rất quyết tâm, máu lửa, lì lợm và tương đối chững chạc. Hy vọng khi được trao cơ hội ở đội tuyển, em sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu khẳng định được tài năng, làm rạng danh Karate Gia Lai”.

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo cung đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

Độc đáo cung đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)-

Sáng 1-5, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức giải chạy huyện Phú Thiện lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa” với cung đường mang đến nhiều điều mới lạ và hào hứng với các vận động viên.