Đi xe máy qua cầu treo, 3 chị em bị nước lũ cuốn trôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba chị em chở nhau trên một chiếc xe gắn máy qua cầu treo để về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi, hai người may mắn bám được vào thành cầu nên thoát chết.

Sáng ngày 7-11, ông Nguyễn Minh Trang, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm chị Ka Duyên, người vừa bị nước lũ cuốn trôi.

 

Vị trí 3 chị em gặp nạn.
Vị trí 3 chị em gặp nạn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6-11, ba chị em là Ka Duyên (24 tuổi), Ka Uyên (23 tuổi) và Ka Thu (15 tuổi), ngụ thôn Preteng 2, xã Phú Sơn, chở nhau trên chiếc xe gắn máy từ thôn Preteing 1 để về nhà.

Khi qua cây cầu treo trên Đạ Dâng, do nước lũ đổ về lớn, dâng cao ngập mặt cầu nên cả ba chị em cùng chiếc xe gắn máy đã bị nước cuốn trôi. Ka Uyên và Ka Thu bám được vào thành cầu nên may mắn thoát chết.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã điều động các lực lượng phối hợp với người nhà và dân làng giăng lưới tại nhiều vị trí để tìm kiếm chị Ka Duyên.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe gắn máy của nạn nhân gần vị trí cây cầu gặp nạn.

Tuy nhiên, do nước sâu, chảy xiết và lạnh nên tới 22 giờ cùng ngày công tác tìm kiếm nạn nhân phải tạm dừng.

Sáng sớm nay (7-11), hàng chục người tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Ka Duyên dọc theo sông Đạ Dâng từ vị trí gặp nạn tới vùng hạ lưu.

Cầu treo bắc qua sống Đạ Dâng, nối liền hai thôn Preteing 1 và Preteng 2, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà dài khoảng 30m, rộng hơn 1m. Những ngày qua, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về dâng ngập mặt cầu. Tuy nhiên, nhiều người dân hai thôn vẫn chủ quan điều khiển xe gắn máy chạy trên mặt cầu này.

Theo congan

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null