Đạo diễn giành 3 giải Oscar từng đồn trú tại An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là đạo diễn người Mỹ William Oliver Stone. Ông chính là nhân vật danh tiếng khi đã giành 2 giải thưởng Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với các phim “Trung đội” (Platoon) năm 1986 và “Sinh ngày 4 tháng 7” (Born on Fouth of July) năm 1989. Trước đó, năm 1978, Oliver Stone cũng đã nhận giải Oscar dành cho kịch bản được chuyển thể hay nhất trong phim “Chuyến tàu tốc hành lúc nửa đêm” (Midnight Express)…
Thực ra, tên tuổi Oliver Stone không chỉ gắn với những tác phẩm điện ảnh lừng lẫy vừa nêu. Ông còn là đạo diễn truyền hình, tác giả của một số cuốn sách đáng chú ý, từng phỏng vấn nhiều người nổi tiếng trên thế giới như Tổng thống Nga Putin hay làm phim về Chủ tịch Cuba Fidel Castro hoặc John Kennedy… Theo thống kê chưa đầy đủ, Oliver Stone sở hữu danh sách dài những giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có ít nhất 5 giải Quả cầu vàng (giải hàng năm của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood trao cho đạo diễn xuất sắc).
Phần lớn khán giả nước ta biết đến Oliver Stone qua phim “Sinh ngày 4 tháng 7” do tài tử Tom Cruise thủ vai chính, kể về hành trình trở thành một người phản đối cuộc chiến tại Việt Nam. Tương tự như vậy, phim “Trung đội”-tác phẩm cùng lúc giành 4 giải Oscar danh giá được rất nhiều người Việt Nam quan tâm. Bộ phim này mô tả bi kịch của những người lính Mỹ khi tham chiến tại Việt Nam. Một nhà phê bình điện ảnh nước ngoài cho rằng đây giống như phim về một đoạn đời tuổi trẻ của đạo diễn Oliver Stone. Ông cũng như rất nhiều người lính Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam đã đi từ sự ngây thơ, điên rồ đến những dằn vặt, bất hạnh khi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Thật may, Oliver Stone đã sớm thoát ra khỏi bi kịch đó để rồi dùng nghệ thuật điện ảnh kể về những chuỗi ngày đau đớn ấy một cách giàu tính nhân văn với toàn nhân loại.
Oliver Stone chụp ảnh lưu niệm với một phụ nữ tại An Khê năm 1968 (ảnh tư liệu).
Oliver Stone chụp ảnh lưu niệm với một phụ nữ tại An Khê năm 1968 (ảnh tư liệu).
Theo tài liệu mà chúng tôi có được, Oliver Stone rời trường đại học chỉ sau 1 năm theo học. Năm 1965, Oliver Stone đến Sài Gòn với tư cách là giáo viên tiếng Anh, trong thời gian 6 tháng. Sau đó, ông trở về sống ở Mexico, trước khi trở lại Đại học Yale. Tuy nhiên, nơi này cũng không giữ chân ông được lâu. Từ khoảng tháng 9-1967, ông đi lính (biên chế thuộc Sư đoàn bộ binh số 25 và Sư đoàn kỵ binh bay số 1), trực tiếp tham chiến tại một số mặt trận ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Từng bị thương và trước khi giải ngũ vào tháng 11-1968, Oliver Stone đã đến đồn trú tại khu vực thị xã An Khê ngày nay.
Chúng tôi tình cờ tìm thấy một số ảnh màu và đen trắng của Oliver Stone thời còn mặc áo lính trên chiến trường Tây Nguyên. Đáng kể có tấm ảnh đen trắng chụp Oliver Stone tại một khu giải trí dành cho binh sĩ Mỹ tại An Khê năm 1968 với dòng chú thích xác nhận mốc thời gian của chính người lính này.
Ấn tượng mạnh về những năm tháng tham chiến sai lầm tại Việt Nam, Oliver Stone dành sự quan tâm đáng kể cho đất nước này. Đây là lý do ông đã nhiều lần trở lại Việt Nam để tiếp tục thai nghén những tác phẩm mới.
NGUYỄN QUANG TUỆ

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...