Dân tổ 14 -Hội Phú ước có một con đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 20 năm nay, 30 hộ dân ở tổ 14 (phường Hội Phú,TP. Pleiku) muốn ra trung tâm thành phố đều phải băng qua con đường mòn giữa rừng thông hay phải vòng vèo lên tận đường Hoàng Sa rồi đi ngược lại.

Để tới trụ sở UBND phường Hội Phú, người dân tổ 14 phải chạy xe máy qua rừng thông mất khoảng 20 phút, còn nếu đi đường vòng thì khoảng 40 phút. Rất nhiều năm nay, khi đời sống từng bước khá lên, họ đã nghĩ đến chuyện góp vốn làm đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhưng đó vẫn là điều ước dù trong nhiều cuộc họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, 30 hộ dân sống nơi đây đã có ý kiến.

 

Con đường ra phố phải băng qua rừng thông. Ảnh: V.T
Con đường ra phố phải băng qua rừng thông. Ảnh: V.T

Ông Nguyễn Tiến Dũng (một người dân tổ 14) cho hay: Năm 1997, gia đình ông từ Hưng Yên vào đây định cư. Khi đó, đời sống người dân khu vực lân cận đã phát triển nhưng nơi này vẫn dùng đèn dầu. Mãi đến năm 2000, người dân mới có tiền đóng góp làm điện 1 pha để thắp sáng và cách đây 3 năm tiếp tục đóng góp để kéo điện 3 pha phục vụ sản xuất. Riêng con đường đất ban đầu chỉ rộng 2 m, người dân đã tự góp tiền san ủi mở rộng thành 5 m để vừa lấy lối đi, vừa rộng đường cho xe vận chuyển nông sản. Đến nay, đoạn đường này thu hẹp thành lối mòn chỉ đủ 1 xe máy lưu thông, xe ô tô vào vận chuyển hàng hóa phải đi ngược lên hướng đường Hoàng Sa.

“Có những ngày đi làm, tôi chỉ chạy xe được một đoạn rồi phải gửi nhà người quen để lội bộ ra phố. Có hôm vừa lái xe vừa phải rà hai chân xuống đường để giữ thăng bằng, chạy ra đến đường nhựa thì xe cũng chỏng gọng mấy lần, người lấm lem bùn lầy”-chị Nguyễn Thị Quyên (tổ 14, phường Hội Phú) nói. Chị Quyên cho hay, do đường không có cống rãnh nên mỗi khi mưa to, nước tràn hết vào nhà dân, có đoạn trũng, nước đọng tắc hết lối đi. Bởi vậy, dù hàng ngày phải đi làm thuê kiếm sống, tiền bạc không dư dả nhưng nếu Nhà nước đồng ý chủ trương đóng góp làm đường, chị sẽ cố gắng vay mượn đóng đủ.

Theo ông Phạm Văn Oanh (người được giao phụ trách một cụm dân cư ở tổ 14, phường Hội Phú), qua tính toán của đơn vị thi công, nếu đổ nhựa 1,5 km đoạn đường đất thì kinh phí thực hiện khoảng 800 triệu đồng. Với chủ trương đóng góp, người dân rất đồng tình, nhưng cái vướng kéo dài nhiều năm là trục đường này có một đoạn đường mòn khoảng 300 m băng qua khu rừng thông (thuộc quyền quản lý của một công ty lâm nghiệp) nên thành rắc rối. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, qua khảo sát, vẫn còn một hướng đi khác thông thẳng ra đường Trường Chinh mà khoảng cách lại gần hơn, nhưng rồi những kiến nghị ấy cũng bị lãng quên.

Bức xúc, người dân liên tục gửi đơn kiến nghị. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thì vận động dân đóng tiền làm trước một đoạn để giải quyết nhu cầu trước mắt, còn đoạn băng qua rừng xin chủ trương làm sau. Song dân không đồng ý vì họ cho rằng làm như vậy kinh phí sẽ bị đội lên cao.

Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null