Đak Pơ tôn vinh 47 tập thể, cá nhân hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-12, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiến hành tổng kết công tác năm 2024 và tôn vinh người hiến máu tình nguyện.

dak-po-ton-vinh-nguoi-hien-mau-tinh-nguyen.jpg
Phó chủ tịch UBND huyện Đak Pơ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hiền

Năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút gần 700 người tham gia. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận được 662 đơn vị máu, đạt 132% chỉ tiêu được giao.

Ngoài triển khai hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2024, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ cũng đã vận động, tiếp nhận hơn 1,8 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân để trợ giúp nhân đạo kịp thời cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội vận động 50 tổ chức, cá nhân hỗ trợ thường xuyên cho 112 địa chỉ nhân đạo; duy trì 17 thùng gạo tình thương tại các xã, thị trấn để hỗ trợ gạo thường xuyên cho 10 hộ khó khăn.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tôn vinh, khen thưởng 10 tập thể và 37 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.