Đak Đoa: Giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực, Hội Nông dân huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã giúp hội viên, hộ nông dân nghèo trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.
Nhà đông con, ít đất sản xuất, bản thân lại bị bệnh phong liên tục hành hạ nên nhiều năm qua, cuộc sống của gia đình ông Bõn (làng Hlang, xã Hnol) gặp rất nhiều khó khăn. Cũng bởi thế nên căn nhà của gia đình ông xuống cấp mà không được sửa chữa hoặc xây mới. Các con của ông, người đi làm thuê, người đi ở nhờ nhà anh em họ hàng. Trước hoàn cảnh đó, đầu năm 2018, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ gia đình ông 50 triệu đồng để xây nhà mới. Từ số tiền hỗ trợ này, gia đình đã vay thêm 20 triệu đồng để căn nhà rộng rãi hơn. “Ngoài hỗ trợ kinh phí, cán bộ, hội viên còn đóng góp ngày công nên căn nhà nhanh chóng được hoàn thành. Mình sẽ động viên vợ và các con tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo”.
  Anh Đinh Thâm được cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho bò.                Ảnh: Hồng Thương
Anh Đinh Thâm được cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho bò. Ảnh: Hồng Thương
Trong khi đó, 3 hộ nghèo gồm Đinh Thâm, Thom và Alĩu ở làng Đê Sơ Mei (xã Đak Sơ Mei) cũng rất phấn khởi nhờ được Hội Nông dân huyện hỗ trợ mỗi hộ 1 cặp bò giống (mỗi cặp 30 triệu đồng). Ngoài ra, các gia đình còn được cán bộ nông nghiệp xã hỗ trợ kỹ thuật làm chuồng và cách chăm sóc đàn bò. Anh Đinh Thâm cho biết: Ngoài trồng 2 sào lúa rẫy, gia đình anh cũng chỉ trồng được 8 sào mì, mỗi năm thu chưa đến 15 triệu đồng nên cuộc sống rất khó khăn. Được Hội hỗ trợ cặp bò giống, ngoài việc chăm sóc bò thật tốt, gia đình anh dự định chuyển đổi diện tích mì sang trồng cà phê và sử dụng nguồn phân bò để bón cho vườn cây nhằm đạt năng suất cao. Tương tự, anh Thom cũng chia sẻ: “Có thêm nguồn vốn chăn nuôi, mình phấn khởi lắm. Mình sẽ cố gắng lao động thật tốt để đưa gia đình thoát nghèo”.
Cùng với hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng con giống, mới đây, Hội Nông dân huyện Đak Đoa còn hỗ trợ người dân làng Ngol (thị trấn Đak Đoa) xây dựng giọt nước trị giá 20 triệu đồng, trong đó, Hội hỗ trợ 13 triệu đồng, số còn lại do người dân đóng góp. “Từ khi giọt nước được xây dựng sạch sẽ, chiều nào đi làm đồng về, mọi người trong làng cũng tập trung về đây để rửa tay chân, tắm giặt và lấy nước về sinh hoạt. Đặc biệt, công trình được xây dựng không chỉ giúp bà con có được nguồn nước đảm bảo vệ sinh mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc. Do đó, mình và mọi người trong làng sẽ trông coi cẩn thận để bảo vệ công trình này”-anh Thiêng-một người dân làng Ngol chia sẻ.
Trao đổi với P.V, ông Y Djit-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa-cho biết: Ngay từ  đầu năm, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của huyện, Hội đã vận động mỗi cán bộ, hội viên đóng góp 10 ngàn đồng để triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho hội viên, nông dân. Theo đó, Hội đã thực hiện được 3 phần việc là xây dựng nhà ở, giọt nước, tặng con giống cho hội viên nghèo. “Các hoạt động này nhằm giúp hội viên, nông dân hiểu hơn về vai trò, vị trí của tổ chức Hội. Thời gian tới, Hội tiếp tục phấn đấu mỗi năm sẽ xây dựng 1 nhà ở cho hội viên nghèo và giúp 1-2 hộ cải tạo vườn tạp hoặc phát triển sản xuất chăn nuôi để nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo”-ông Y Djit cho biết thêm.
Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.