Đại tướng Campuchia đề cao sức mạnh của tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác hai nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tướng Campuchia Sao Sokha nhấn mạnh chính sự đoàn kết trong liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc đã giúp Việt Nam-Lào-Campuchia cùng nhau vượt qua ách thống trị và giành được tự do, độc lập.

daituong.jpg
Đại tướng Sao Sokha, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh, Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) trả lời phỏng vấn. Ảnh: Quang Anh/TTXVN

Trong thế kỷ XX, Việt Nam và Campuchia nói riêng, cũng như 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia nói chung từng là liên minh chiến đấu trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 của Việt Nam chính là minh chứng cho giá trị lịch sử của tình hữu nghị giữa ba nước. Đây là những đánh giá của Đại tướng Sao Sokha, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh, Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Phnom Penh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Theo Đại tướng Sao Sokha, với bề dày lịch sử, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia đã mang lại cuộc sống hòa bình và tốt đẹp cho nhân dân hai nước. Ông cho rằng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia vốn từng là thuộc địa của thực dân Pháp nên không một quốc gia nào trong 3 nước có thể giành độc lập một cách đơn lẻ. Chính sự đoàn kết trong liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc đã giúp Việt Nam-Lào-Campuchia cùng nhau vượt qua ách thống trị và giành được tự do, độc lập.

Nhắc đến sự kiện lịch sử 30/4/1975, Đại tướng Sao Sokha cho rằng thắng lợi này là minh chứng cho giá trị lịch sử của tình hữu nghị giữa ba quốc gia láng giềng. Theo ông, đây không chỉ là chiến thắng của riêng Việt Nam, mà còn là thắng lợi chung của toàn khu vực Đông Dương.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia cho rằng bài học từ quá khứ cho thấy chính nhờ tình hữu nghị và đoàn kết giữa ba dân tộc, cũng như với các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới mà Việt Nam, Campuchia và Lào đã vượt qua được những thời kỳ gian khổ nhất.

Đại tướng Sao Sokha khẳng định trong chiến tranh, Việt Nam, Lào và Campuchia cần sự hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau để giành độc lập; và trong thời bình, ba nước cần tiếp tục chung tay hợp tác để gìn giữ hòa bình và phát triển bền vững.

Lấy ví dụ thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế, Đại tướng Sao Sokha cho biết Việt Nam đang sử dụng nhiều hàng hóa của Campuchia và ngược lại, điều này cho thấy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đang vô cùng thiết thực và hiệu quả.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Đại tướng Sao Sokha nhấn mạnh không một dân tộc nào có thể tồn tại một cách biệt lập, đồng thời cho rằng chủ nghĩa đa phương mới là con đường đúng đắn để đối phó với những thách thức của thế giới hiện đại.

Ông kêu gọi không được quên bài học lịch sử về tình hữu nghị chân thành giữa các quốc gia, coi đó là chìa khóa để giải quyết những vấn đề, thách thức đang đặt ra trong hiện tại và tương lai.

Theo Quang Anh-Huỳnh Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null