Đại đội trưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Mạng lưới thầy thuốc đồng hành, bác sĩ quản lý các nhóm được gọi bằng nhiều cái tên như sếp, leader, nhóm trưởng, cơ trưởng. Thế nhưng, với 'quân số' mỗi nhóm từ 50 - 350 người, họ thường được ví von là các đại đội trưởng.
 


 

Bác sĩ quản lý Hà Thị Hương Giang
Bác sĩ quản lý Hà Thị Hương Giang


Mạng lưới thầy thuốc đồng hành (mạng lưới) với gần 10.000 y bác sĩ (BS), tình nguyện viên (TNV) được phân chia thành nhiều nhóm phụ trách các khu vực theo quận, huyện ở TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội... hỗ trợ các F0 tại nhà. Mỗi nhóm có 1 - 3 BS quản lý đóng vai trò hỗ trợ chuyên môn, điều phối công việc, kết nối với y tế địa phương, hỗ trợ chuyển cấp cứu và kiêm luôn chỗ dựa tâm lý, truyền thông nội bộ. Vì thế, các “đại đội trưởng” (ĐĐT) trở thành linh hồn của nhóm.


Đại đội trưởng là ai ?


Ở mạng lưới, ĐĐT là các BS quản lý nhóm, dù đã gặp mặt hay chỉ mới gọi điện lần đầu, mọi thành viên vẫn cảm nhận như thân thiết từ lâu rồi. Trong trận chiến khốc liệt với đại dịch Covid-19, các BS quản lý của mạng lưới ở khắp mọi miền vẫn hằng ngày chống dịch trực tiếp ở đơn vị, đồng thời hỗ trợ công việc chăm sóc từ xa của mạng lưới. Nhiều người trong số họ cũng đã chia tay các chiến sĩ của mình để Nam tiến và trở thành các BS chống dịch tuyến đầu. Dù đang đồng hành hay dõi theo từ xa, họ đều để lại trong tim đồng đội nhiều kỷ niệm khó phai. Bởi họ giải quyết mọi chuyện đầy trách nhiệm, nhanh gọn và dứt khoát. Họ động viên, chia sẻ, đồng hành và tạo động lực cho BS và TNV của mình.

Bác sĩ Hoàng Vũ Long, ĐĐT “nhiệt tình nhất vịnh Bắc bộ”
Bác sĩ Hoàng Vũ Long, ĐĐT “nhiệt tình nhất vịnh Bắc bộ”


Trong những ngày đầu tiên mạng lưới bắt đầu công việc tuyển dụng và đào tạo, tổ trợ lý vận hành băn khoăn: “Trong vài ngày cần làm việc với cả ngàn y BS, nội dung đào tạo dày, chăm sóc bệnh nhân có nhiều nguyên tắc, làm sao để hàng ngàn y BS và TNV có thể “vào nhịp”, làm sao để xử lý hàng ngàn câu hỏi của những người mới?”. Cuối cùng, phương án tổ chức chia nhân sự về 22 nhóm theo 22 quận, huyện của TP.HCM đã được đưa ra, cùng với đó là quyết định điều động các BS của Hội Thầy thuốc trẻ về nhận nhiệm vụ làm BS quản lý của 22 nhóm làm việc. Dựa theo tình hình của địa phương về số ca bệnh, mỗi nhóm có quân số khác nhau, có nhóm vài chục y BS và TNV, có nhóm lên tới cả trăm người. Nhóm nào nhiều bệnh nhân quá thì bổ sung thêm BS quản lý.

Mình ước từng giờ, từng phút, từng giây thấy lại nụ cười cô bán hủ tiếu, khói xe cầu Khánh Hội và ánh đèn màu đường Nguyễn Huệ.

TS-DS Hồ Thị Thanh Huyền


Như bất cứ TNV nào của mạng lưới, các BS quản lý cũng “học việc”. Họ trực tiếp thực hiện các cuộc gọi để hiểu quy trình chăm sóc và hiểu phần mềm; hướng dẫn lại cho thành viên của nhóm; họp các tối và chat liên tục để trao đổi chuyên môn với các BS quản lý khác và Ban điều hành; bàn cách làm sao giữ lửa cho thành viên nhóm mình; góp ý cải thiện hệ thống công nghệ... Khi mọi việc vào guồng, các BS quản lý lại tiếp tục tham gia hỗ trợ cho các nhóm mới lập như G23, 8 nhóm của Bình Dương, các nhóm của Hà Nội. Các BS quản lý chính là đầu mối kết nối hiệu quả, tận tâm, trách nhiệm. BS và TNV khi được hỏi đến BS quản lý của khu vực mình, chẳng ai bảo ai đều cùng một câu trả lời: “Bác nhanh, bản lĩnh mà ngầu lắm”.


Những bức thư đốn tim


Có hàng trăm bức tâm thư gửi tới các BS quản lý. Từ những bức thư dài đến những dòng ngắn gọn nhưng vẫn đầy yêu thương “Yêu anh không nói nhiều”. Có ĐĐT nhận được thư thủ thỉ: “Không nghĩ là mình được mọi người yêu thương nhiều đến như vậy”.

Bác sĩ quản lý Nguyễn Thị Mão. Ảnh: Mạng lưới TTĐH cung cấp
Bác sĩ quản lý Nguyễn Thị Mão. Ảnh: Mạng lưới TTĐH cung cấp



“Rượu đắng làm ta thấm cay/Chị cười là em nhớ ngay” là dòng miêu tả BS quản lý Hà Thị Hương Giang mà TNV Nguyễn Thị Phương Trà gửi cho “chị” leader của mình. Cũng gửi thư cho BS quản lý này, BS Đỗ Vân Anh dí dỏm: “Biết mình lớn tuổi nhưng hay “ca-mơ-run”, ĐĐT lại khuyến khích điểm mạnh của “binh nhất” nên mình vững vàng nhanh chóng và tự tin đầy mình. Giờ thì mỗi ngày làm việc là một ngày đầy thách thức và thú vị. Khó quá đã có ĐĐT lo”. Còn BS quản lý Nguyễn Thị Mão làm sao không “rung rinh” khi nhận được những lời yêu thương rằng: “Nàng Miu đó chính là BS quản lý Nguyễn Thị Mão. Nhìn ảnh đại diện của nàng, tớ nhớ đến một câu trong cuốn sách Nhà giả kim “Đôi mắt cho thấy sức mạnh của tâm hồn”. Một BS có tâm hồn của một nàng thơ, dịu dàng mà đầm ấm nhưng cũng đầy cương nghị”.


Nam BS quản lý “nhiệt tình nhất vịnh Bắc bộ” Hoàng Vũ Long thì được TNV Quỳnh Chi nhận xét: “ĐĐT là người làm được mà... chơi cũng được”. TNV này còn rất dễ thương “cà khịa” khi bật mí một bí mật của ĐĐT: “Trong tay ĐĐT lúc này, chúng tôi tin là có một list rất dài đặc sản của các vùng miền. Thực ra, anh không phải là người hay đi du lịch nên biết nhiều đâu. Câu trả lời nằm ở cú pháp giới thiệu của các thành viên mới do anh tạo ra: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác, và đặc biệt là quê ở đâu, có đặc sản gì”. Cũng từ cú pháp này, anh có thêm biệt danh “thánh ké” (tức là đi đến đâu cũng sẽ ghé). Cô còn “tám” tiếp: “Nói nốt một câu nữa thôi nhé. Câu nói nổi tiếng của ĐĐT là “Ghim của anh đâu? Ôi cái ghim thần thánh của tôi đâu rồi?”. Nói nốt một câu thực sự nghiêm túc “Yêu gia đình 786 lắm lắm!”.

Những lá thư đầy cung bậc cảm xúc gửi đại đội trưởng. Ảnh: Chụp màn hình
Những lá thư đầy cung bậc cảm xúc gửi đại đội trưởng. Ảnh: Chụp màn hình


Có những ĐĐT đã gửi gắm lại “quân sĩ” của mình cho các BS quản lý khác để trực tiếp trở thành một áo trắng tuyến đầu. Trong bức thư gửi BS quản lý Nguyễn Thị Xuyến và BS quản lý Dương Văn Hiếu, TS-DS Hồ Thị Thanh Huyền viết: “Ngày hôm nay, BS Hiếu và BS Xuyến sẽ không trả lời trên GAPO, trên Callio nữa, có chút gì tiếc nuối, có chút gì nhớ thương từ nhóm 785. Nhưng các bạn cũng như mình thấy được tấm lòng của hai BS, thấy được mong muốn trực tiếp chăm sóc, trả lời... từng bệnh nhân ngay tuyến đầu chống dịch Q.7 và H.Nhà Bè... Mình ước từng giờ, từng phút, từng giây thấy lại nụ cười cô bán hủ tiếu, khói xe cầu Khánh Hội và ánh đèn màu đường Nguyễn Huệ. Mình sẽ được mời hai BS của nhóm ly cà phê sữa đá Hồ Con Rùa. Nhóm 785 với hơn 300 BS, TNV từ mọi miền Tổ quốc kết nối qua zoom với nụ cười rạng rỡ khi tự hào khoe bệnh nhân khỏe hoàn toàn”.

(còn tiếp)

“Có lần các BS quản lý có dấu hiệu xuống tinh thần, Th.S-BS Nguyễn Thị Hải Liên - phụ trách Tổ cấp cứu của mạng lưới, nhắn: “Anh chị vất vả quá, nhưng đừng bỏ Sài Gòn nha. Sài Gòn cần anh chị lắm”. Lời nhắn gửi dịu dàng, dễ thương đó khiến đồng loạt BS quản lý nhắn lại: “Sài Gòn yên tâm, mình không bỏ”. Vậy đó, mọi người cứ mệt thì kể nhau nghe chứ không bỏ đồng bào được”, thành viên của mạng lưới tâm sự.


Theo Quang Viên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null