Từ khóa: cựu thanh niên xung phong

Những “cô gái mở đường” Trường Sơn huyền thoại

Những “cô gái mở đường” Trường Sơn huyền thoại

(GLO)- Nhắc đến đường Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước không thể không nhớ đến những “cô gái mở đường”. Những câu chuyện ấy vẫn in đậm trong ký ức biết bao cựu thanh niên xung phong (TNXP) để mỗi lần gặp mặt, họ lại tự hào nhắc nhớ về một thời thanh xuân sôi nổi, quả cảm.

Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

(GLO)- Cống hiến tuổi thanh xuân vì nền độc lập của dân tộc, khi trở về với đời thường, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) vẫn luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, giúp nhau vượt qua khó khăn. Những hoạt động ấm áp nghĩa tình của các cựu TNXP trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Cựu thanh niên xung phong: Giàu nghị lực, trọng nghĩa tình

Cựu thanh niên xung phong: Giàu nghị lực, trọng nghĩa tình

(GLO)- Trở về sau chiến tranh, nhiều cựu thanh niên xung phong (TNXP) ở Gia Lai tiếp tục nêu cao ý chí kiên cường, trở thành tấm gương sáng trong các phong trào tại địa phương. Khi đời sống ổn định, các cựu TNXP lại đồng hành, giúp đỡ đồng đội vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác

Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác

(GLO)- Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng, trở về đời thường, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) Pleiku lại nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần sáng tạo, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi

Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi

(GLO)- Thực hiện phong trào thi đua “Cựu thanh niên xung phong (TNXP) nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, ở huyện Ia Pa đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu TNXP sản xuất kinh doanh giỏi. Một trong những điển hình là bà Đinh Thị Lâm (ở thôn Kim Năng 1, xã Ia Ma Rơn).
Nhớ một sự kiện bi hùng 47 năm về trước

Nhớ một sự kiện bi hùng 47 năm về trước

(GLO)- Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã trôi qua 44 năm nhưng đâu đó vẫn còn những sự kiện bi hùng, những tấm gương hy sinh anh dũng bị khuất lấp, ít người biết đến. Một trong những sự kiện, những con người như thế là Đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) 555 P18 được ông Trần Sĩ Bình (trú tại 125 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) kể lại.
Ngọn lửa màu lá rừng

Ngọn lửa màu lá rừng

Ông gọi vào, gấp gáp: “Tôi ra Quảng Ngãi một chuyến anh ạ. Vùng này, lội nát nước, không đâu có chợ Ông Bố. Đấy tuồng như là cái tên ngoài Quảng Ngãi. Trúng trật gì, cứ đi, khắc biết“.
Cựu thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai: Tỏa sáng giữa đời thường

Cựu thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai: Tỏa sáng giữa đời thường

(GLO)- Không chỉ kiên cường trong thời chiến, giữa đời thường lực lượng cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục phát huy truyền thống, hăng say lao động sản xuất, trở thành những điển hình về phát triển kinh tế. Cùng với đó, họ còn chung tay góp sức sẻ chia khó khăn cùng đồng đội.