Cuộc thư hùng Pháp và Bỉ: Hứa hẹn nhiều kịch tính cho tấm vé vào tứ kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

23 giờ đêm nay (1-7) những người yêu trái bóng tròn sẽ được chứng kiến cuộc thư hùng đỉnh cao giữa đội tuyển Pháp và Bỉ. “Gà trống Gaulois” đã từng nếm trái đắng ở vòng đấu này tại Euro 2020. Và rõ ràng họ không muốn xách va li về nước sớm trước gã hàng xóm đang có nhiều bất ổn.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Pháp đang đứng ở vị trí thứ 2 chỉ sau Argentina của huyền thoại bóng đá đương đại Lionel Messi. Và xếp ngay sau Les Bleus không ai khác chính là đội tuyển Bỉ. Bởi vậy, cả làng túc cầu thế giới đều ngỡ ngàng khi cả 2 đã phải chạm trán nhau ngay ở vòng 16 đội tại Euro 2024.

2 đội bóng hàng đầu thế giới đã gặp nhau từ khá sớm. Ảnh: UEFA

2 đội bóng hàng đầu thế giới đã gặp nhau từ khá sớm. Ảnh: UEFA

Nhưng đó là một kết quả tất yếu cho những gì 2 đội đã trình diễn ở vòng bảng. “Gà trống Gaulois” sau chiến thắng may mắn trước đội tuyển Áo ở trận ra quân đã có liên tiếp 2 trận hòa đầy thất vọng. Họ hòa 0-0 với Hà Lan trong trận đấu có quá nhiều toan tính và 1-1 trước một Ba Lan đã không còn mục tiêu ở lượt đấu cuối cùng.

Để rồi đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamp đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đội tuyển Áo-đội bóng có khát khao hơn ở bảng đấu này với 2 chiến thắng. Đặc biệt, với một hàng công có nhiều “nòng súng” hạng nặng như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele… nhưng đội bóng của đất nước hình lục lăng chỉ có thể ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận.

1 bàn trong số đó đến từ pha phản lưới nhà của hậu vệ đội tuyển Áo. Bàn còn lại được ghi trên chấm penalty bởi Mbappe. Cầm trong tay một đội hình được định giá hơn 1 tỷ bảng Anh, những thông số về bàn thắng và điểm số của đoàn quân HLV Didier Deschamp thật khó chấp nhận.

Trong khi đó, câu chuyện với Quỷ đỏ càng đáng thất vọng hơn. Kevin de Bruyne và các đồng đội chỉ có được 4 điểm và vẻn vẹn 2 bàn thắng. Nó đều đến từ chiến thắng 2-0 trước Romania-đội bóng sau đó đã chiếm ngôi đầu bảng đấu.

Sau vòng bảng, Đội tuyển Bỉ đang phơi bày khá nhiều vấn đề khi các ngôi sao của họ dường như không còn là chính mình trong những ngày hè trên nước Đức. Vua phá lưới ở vòng loại Romelu Lukaku vẫn tịt ngòi cho dù đã 3 lần làm tung mành lưới đối phương.

Mbappe và các đồng đội sẽ tái ngộ với đội tuyển Bỉ ngay từ vòng 16 đội. Ảnh: FIFA

Mbappe và các đồng đội sẽ tái ngộ với đội tuyển Bỉ ngay từ vòng 16 đội. Ảnh: FIFA

Jeremy Doku vẫn nỗ lực đi bóng, quấy phá hàng thủ đối phương nhưng không mang lại sự hiệu quả như những gì anh thường làm trong màu áo của Manchester City. Còn Leandro Trossard hầu như mất hút trong những trận đấu đã qua dù anh có một mùa giải nổi bật cho Pháo thủ thành London.

Và đặc biệt, người nhạc trưởng Kevin de Bruyne trên nước Đức không thể hiện được những gì tinh hoa nhất của một trong những chân chuyền xuất sắc nhất thế giới. Tiền vệ 33 tuổi này thi đấu với đôi chân có phần uể oải và thiếu đi những đường chuyền mang tính sát thương cao như khi giúp Manchester City thống trị Premier League.

Có lẽ, với thời gian hơn 1 năm ngồi lên chiếc ghế nóng, HLV Domenico Tedesco vẫn chưa thể tạo ra sự gắn kết cho các mắt xích trên sân. Do đó, người hâm mộ vẫn chỉ nhìn thấy những ngôi sao đơn độc trong đội hình 11 người trên sân.

Cũng sau màn trình diễn thiếu thuyết phục đó, cả 2 mới cùng rớt xuống vị trí nhì bảng và người hâm mộ làng túc cầu đã được chứng kiến cuộc chạm trán hứa hẹn kịch tính như những gì đã xảy ra 6 năm về trước.

Đó là khi cả 2 cùng đang sở hữu thế hệ vàng và nuôi tham vọng giành chức vô địch World Cup 2018. Nhưng ở trận bán kết năm ấy, chỉ có một người đi tiếp để viết nên câu chuyện của mình-đó chính là đội tuyển Pháp. Les Bleus chỉ có thể vượt qua “Quỷ đỏ” với cú đánh đầu duy nhất của trung vệ Umtiti. Đó là trận cầu mà nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris, kịch bản có lẽ đã rẽ sang một hướng khác.

Umtiti từng gieo sầu cho người Bỉ ở World Cup 2018. Ảnh: FIFA

Umtiti từng gieo sầu cho người Bỉ ở World Cup 2018. Ảnh: FIFA

Để rồi năm đó, Pháp bước vào chung kết với Croatia và có một trận đấu khá dễ dàng và nâng Cúp vô địch. Còn với một đất nước chưa từng sỡ hữu danh hiệu như Bỉ, nó mang lại sự nuối tiếc khôn nguôi. Bởi phải mất rất nhiều năm, họ mới có được một thế hệ cầu thủ với rất nhiều ngôi sao sau những giải đấu vốn chỉ sắm vai lót đường.

Đêm nay, đội tuyển Pháp sẽ dập tắt tham vọng của người Bỉ về một cái kết đẹp cho thế hệ vàng hay Kevin de Bruyne sẽ có màn trả thù ngọt ngào sau thất bại đáng tiếc năm xưa? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null