Công ty 74 khám bệnh, cấp thuốc cho gần 200 người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-12, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 người trên địa bàn biên giới.

kham-benh-cho-can-bo-cua-cong-ty-da-nghi-huu.jpg
Khám bệnh cho cán bộ của công ty đã nghỉ hưu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, Công ty 74 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho 200 người là già làng, thôn trưởng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ của công ty đã nghỉ và nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân thuộc 2 huyện Đức Cơ và Ia Grai. Tổng kinh phí khám bệnh, cấp thuốc đợt này là gần 40 triệu đồng.

to-chuc-kham-benh-cho-nguoi-dan.jpg
Các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo và cán bộ của công ty đã nghỉ hưu đến khám bệnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), phát huy, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đối với các thế hệ đi trước, các già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo…. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo phát triển đời sống văn hóa-xã hội, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng bền chặt trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null