50 học viên Công ty 74 hoàn thành chương trình học tiếng Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-11, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 tổ chức bế mạc lớp học tiếng Jrai và cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành chương trình học.

cac-dai-bieu-tham-du-be-mac-lop-hoc.jpg
Các đại biểu tham dự bế mạc lớp học. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, lớp học tiếng Jrai do Công ty 74 phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ tổ chức từ tháng 8-2023, tham gia lớp học có 50 học viên là cán bộ, nhân viên của đơn vị. Mặc dù các học viên tham gia lớp học phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, vừa học vừa làm, nhưng lãnh đạo Công ty đã bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, nhân viên tham gia lớp học. Phối hợp tốt với giáo viên của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh theo dõi, kiểm tra, thi tốt nghiệp chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả, 100% học viên xếp loại đạt khá, giỏi, trong đó có 16 học viên được xếp loại giỏi.

ban-to-chuc-lop-hoc-trao-chung-chi-cho-cac-hoc-vien-hoan-thanh-hoc-tieng-jrai.jpg
Trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành chương trình học tiếng Jrai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Được biết, những năm gần đây, Công ty 74 đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ mở được 7 lớp học Jrai cho các cán bộ, nhân viên của đơn vị. Các học viên sau khi hoàn thành khóa học trở về đơn vị, địa bàn công tác đều có kỹ năng nghe, nói, viết tiếng Jrai. Qua đó, phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân, đặc biệt là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đồng thời là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt của Công ty.

Có thể bạn quan tâm

Những thủ khoa đặc biệt

Những thủ khoa đặc biệt

Nhiều câu chuyện khó tin nhưng có thật của các bạn trẻ xuất sắc như đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường đại học; học tập trong thời gian rất ngắn và thi đỗ thủ khoa hay được tặng thưởng Huân chương Lao động khi còn là cậu học sinh lớp 12.

Đón học sinh... trong đêm

Đón học sinh... trong đêm

(GLO)- Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì những cô giáo ở các trường mầm non thuộc Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông đã mở cửa đón học sinh từ tay cha mẹ các em. Việc làm này của các cô nhằm giúp phụ huynh là công nhân cạo mủ ra lô cao su đúng giờ.