Chương trình cồng chiêng cuối tuần tạm dừng trong tiếc nuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” sẽ tạm dừng sau gần 2 năm tổ chức.

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức từ cuối tháng 4-2022 nhằm quảng bá, bảo vệ và phát huy giá trị đặc biệt của di sản văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh.

Từ đó đến nay, chương trình hoạt động thường xuyên bên đường Anh Hùng Núp (khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku) vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chương trình được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đánh giá là mô hình mới, hấp dẫn, khuyến khích cộng đồng bảo vệ và phát huy giá trị “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”.

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) cho rằng: Chương trình là hình thức bảo tồn tại chỗ hiệu quả, góp phần hồi sinh cồng chiêng Tây Nguyên khi môi trường nguyên thủy đã mai một trước tốc độ phát triển và đô thị hóa.

Gần 2 năm qua, “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” trở thành món ăn tinh thần và được đánh giá là sản phẩm du lịch về đêm hấp dẫn đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) là người nêu ý tưởng tổ chức chương trình và nỗ lực cùng các đồng nghiệp duy trì chương trình trong gần 2 năm qua.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ cho biết, từ khi khởi sự vào cuối tháng 4-2022, chương trình được duy trì bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Trong 6 tháng cuối năm 2023, chương trình được Nhà nước hỗ trợ (Dự án 6). Điều đó minh chứng cho sức hút của chương trình và sự yêu mến của mọi người dành cho hoạt động văn hóa này.

Đội cồng chiêng làng Mrông Yố (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) biểu diễn trong một chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm”. Ảnh: N.B

Đội cồng chiêng làng Mrông Yố (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) biểu diễn trong một chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm”. Ảnh: N.B

“Năm 2023, do kinh phí cấp cho chương trình giải ngân muộn nên còn dư khoảng 200 triệu đồng. Theo quy định không thể dùng trong năm 2024. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, trong khi chờ tiền từ ngân sách, những người tổ chức đã chung tay đóng góp gần 170 triệu đồng để tổ chức 7 đêm cồng chiêng cuối tuần. Nhưng, chúng tôi không thể tiếp tục duy trì chương trình này lâu hơn nữa nên thông báo chính thức tạm dừng từ thứ bảy (ngày 2-3).

Đây là điều đáng tiếc đối với sinh hoạt văn hóa đã được duy trì đều đặn suốt 2 năm qua, được người dân và du khách dành cho nhiều sự yêu thương, đón nhận”-Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ cho hay.

Việc chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tạm dừng đã gây nên sự tiếc nuối đối với những người đã gắn bó và dành sự yêu mến cho hoạt động văn hóa này.

Anh Rcom Buss-Thành viên đội cồng chiêng TP. Pleiku, người có nhiều đêm trình diễn trong chương trình-bày tỏ: “Thật là tiếc. Mong rằng sắp tới, Gia Lai có những chương trình cồng chiêng khác để văn hóa Tây Nguyên được bay xa hơn nữa. Nhờ có chương trình mà người dân và các nghệ nhân có ý thức hơn trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản cồng chiêng”.

Còn anh Nguyễn Quốc Tuân (45/7 Phan Đình Giót, TP. Pleiku) thì chia sẻ: “Tôi thường đưa con ra Quảng trường Đại Đoàn Kết thưởng thức cồng chiêng cùng các tiết mục văn nghệ dân gian của nghệ nhân đến từ các buôn làng trong tỉnh. Con gái tôi rất thích chương trình này.

Trước đây, muốn thưởng thức không gian sinh hoạt văn hóa độc đáo này thì phải về làng. Cồng chiêng những ngôi làng xa xôi càng lạ, hay và hấp dẫn. Khi được thưởng thức và trải nghiệm cồng chiêng ngay tại trung tâm thành phố là điều quá tuyệt vời. Vì vậy, giờ đây khi phải chia tay một chương trình đã gắn bó lâu như vậy không chỉ riêng tôi mà nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng”.

Chương trình luôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: N.B

Chương trình luôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: N.B

Mặc dù “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tạm dừng nhưng nhiều người hy vọng sẽ sớm có chương trình tương tự để tạo không gian trải nghiệm, giải trí vào mỗi tối cuối tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

“Kinh phí để chi trả cho các nghệ nhân mỗi đêm diễn là 250 ngàn đồng/người, mỗi đoàn khoảng 35-40 nghệ nhân. Cùng với một số chi phí khác thì mỗi đêm diễn, số tiền chi trả cho mỗi đoàn khoảng 20-35 triệu đồng, tùy đoàn ở xa hay gần.

Do đó, bất cứ khi nào có nguồn kinh phí cho chương trình, những người tổ chức sẽ lại đưa cồng chiêng cuối tuần đến với khán giả, chúng ta gặp nhau trong chan chứa tình cảm như buổi đầu tiên”-Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.