Chưa khai trương, quán ăn đã bị đối thủ châm lửa thiêu rụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sợ quán ăn đối diện chuẩn bị khai trương sẽ hút hết khách, Lê Hồng Phong ở Hà Tĩnh đã lên kế hoạch rồi châm lửa thiêu rụi quán "đối thủ" trong đêm khuya.

Hiện trường quán ăn của anh Nhân bị thiêu rụi hoàn toàn
Hiện trường quán ăn của anh Nhân bị thiêu rụi hoàn toàn



Sáng ngày 12-6, tin từ Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa triệu tập Lê Hồng Phong (SN 1963, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) để điều tra về việc một quán ăn trên địa bàn vừa bị thiêu rụi trong đêm khuya.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 11-6, anh Nguyễn Thành Nhân (SN 1977, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) vừa được dựng một ngôi nhà gỗ để làm quán ăn thì bất ngờ bị thiêu rụi trong đêm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để nhờ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an phường Thạch Linh đã phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh mở rộng điều tra vì có nhiều chi tiết cho thấy vụ cháy có dấu hiệu bất thường. Sau khi khoanh vùng đối tượng, lực lượng chức năng xác định Phong là người có biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phong khai nhận, do sợ quán ăn của anh Nhân sau khi khai trương sẽ hút hết khách của quán mình, nên sau một thời gian suy nghĩ phương án "triệt tiêu" đối thủ, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11-6, Phong đã âm thầm đi qua quán của anh Nhân rồi châm lửa thiêu rụi quán, sau đó đi về nhà ngủ.

Chỉ trong chớp mắt, ngôi nhà được làm bằng các cột gỗ có đường kính khoảng 20 cm, cao hơn 3 m cùng tất cả các vật dụng bên trong quán đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng.

Bảo Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null