Chốn đào nguyên hồ Mỹ Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ Quy Nhơn chạy xe qua cầu Thị Nại, rồi theo QL 19B, được 30 cây số, hỏi đường tới UBND xã Cát Hưng (huyện Phù Cát), đến được đó rồi chỉ còn 4 km bạn sẽ đến hồ Mỹ Thuận (ảnh).

.
.

Tầm tháng 5 đến tháng 9, nước hồ dần cạn, đứng trên đê nhìn về phía Nam, cánh đồng Mỹ Thuận bát ngát một màu xanh, gió Nam về rượt lúa chạy lăng quăng khắp cánh đồng khiến lòng du khách rộn lên một niềm vui khó tả. Sau lưng là mặt hồ mênh mông sóng gợn lăn tăn. Mé trái, nước thấp lộ ra những dải cát vàng, chơ vơ trên đó mấy chiếc xuồng con. Chỉ chừng ấy khung cảnh cũng làm khách không cưỡng nổi bước chân. Lần đi mãi sâu vào trong lòng hồ, khách như lạc vào một thế giới khác: vàng nâu và xanh lá tan loãng vào nhau trong ánh nắng ban mai. Đó là màu vàng của không biết cơ man nào doi cát, động cát và bãi bờ cát, loại cát pha sét, thành hỗn hợp xốp mềm như đá ong. Đó là màu xanh của hệ thực vật đa dạng quanh hồ, xanh vàng của những rặng tre từ xa xưa khi vùng hồ này hãy còn là ruộng vườn, của những bụi tơ hồng óng mượt giăng mắc trên những bãi bồi…

Có lẽ không từ ngữ nào đủ mô tả hết những vẻ đẹp mộng mị khi bạn dạo bước hơn 6 cây số quanh trong lòng hồ Mỹ Thuận. Hãy đến để tự mình trải nghiệm và tận hưởng vẻ đẹp của nơi này.

KHỔNG XUÂN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Nghe biển kể chuyện làng chài

E-magazine Nghe biển kể chuyện làng chài

(GLO)- Giữa cung đường ven biển của phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Bãi Xếp hiện lên như một góc nhỏ bình yên nép mình bên biển xanh, nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơi thở đời sống của cư dân vùng biển.

null