Chơi bạc nhược, "Nhà vua" Italia bị phế truất

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)-

Ngay ở trận đấu đầu tiên của vòng knock-out, người hâm mộ đã được chứng kiến một bất ngờ thú vị. Nhà đương kim vô địch Italia đã chính thức dừng bước từ khá sớm trong một trận đấu mà họ chơi bạc nhược trước Thụy Sỹ.

Italia bước vào Euro lần này với tư cách của một nhà đương kim vô địch. Nhưng dường như các đội bóng ở Euro 2024 không bận tâm lắm đến vị thế của họ. Và Thụy Sỹ cũng không phải một ngoại lệ.

Các cầu thủ Thụy Sỹ (phải) không hề e ngại đương kim vô địch Italia. Ảnh: UEFA

Các cầu thủ Thụy Sỹ (phải) không hề e ngại đương kim vô địch Italia. Ảnh: UEFA

Đội bóng xứ sở đồng hồ luôn chứng minh rằng mình chẳng e sợ ông lớn nào. 3 năm trước, họ cũng tiễn đương kim vô địch World Cup Pháp lên đường ngay ở vòng knock-out. Do đó, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Muray Yakin đã nhập cuộc đầy tự tin với mục tiêu lật đổ nhà vua của Châu Âu.

Chính Thụy Sỹ-đội bóng đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng FIFA chứ không phải là Italia-xếp trên họ 10 bậc là những người làm chủ thế trận trên sân. Trong 15 phút đầu trận, đội bóng xứ sở đồng hồ đã nắm 75% thời lượng kiểm soát bóng-một chỉ số lớn hơn cả Tây Ban Nha khi họ đụng độ Italia ở trận đấu đầu tiên.

Thụy Sỹ dường như bóp nghẹt không gian chơi bóng của Azzurri với tuyến tiền vệ vượt trội. Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti buộc phải co cụm trước khí thế hừng hực của đối thủ.

Dẫu cho ông thầy 65 tuổi đã tung El Shaarawy-một mẫu cầu thủ có thiên hướng tấn công cao để cùng Federico Chiesa và Gianluca Scamacca sẵn sàng xuyên phá hàng thủ đối phương, song bộ 3 này có rất ít đất diễn bởi Italia không có nhiều cơ hội phản kháng.

Sau nửa đầu hiệp 1 chưa tìm được kẽ hở trong hàng thủ đội bóng áo thiên thanh, Thụy Sỹ bắt đầu khai thác rất tốt những sai sót trong cách đứng vị trí của đối phương. Phút 23, hàng thủ giăng ngang của Italia đã bẫy việt vị lỗi để Embolo thoát xuống đối mặt với Donnarumma. Thủ thành của Paris SG đã phải trổ hết tài năng để cứu cho đội nhà một bàn thua sau pha cứa lòng của tiền đạo số 7.

Freuler mở tỷ số 1-0 cho Thụy Sỹ sau liên tiếp những pha hãm thành. Ảnh: UEFA

Freuler mở tỷ số 1-0 cho Thụy Sỹ sau liên tiếp những pha hãm thành. Ảnh: UEFA

Nhưng người hâm mộ đội bóng Trung Âu cũng không phải chờ đợi quá lâu cho màn ăn mừng bởi nó đến như một cách tất yếu. Phút 37, sau pha phối hợp ăn ý, Freuler đã xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút nửa nảy hạ gục chốt chặn cuối cùng của Italia là Donnarumma để mở tỷ số 1-0 cho Thụy Sỹ.

Hiệp 1 ghi nhận sự vượt trội của các học trò HLV Murat Yakin với tất cả các chỉ số tích cực. Họ tung ra đến 5 cú dứt điểm về khung thành của đối phương trong khi con số này của Italia chỉ là 0. Thậm chí ở những phút cuối hiệp 1, nếu không có tài năng của Donnarumma, đội bóng xứ sở hình chiếc ủng đã phải nhận hơn 1 bàn thua.

Trước sự lép vế ấy, HLV Spalletti có lẽ sẽ có rất nhiều dặn dò cho các học trò của mình trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp. Nhưng khi đoàn quân thiên thanh còn chưa bộc lộ điều gì khởi sắc thì Donnarumma lại phải làm nền cho bàn thắng của đối phương.

Thủ thành Donnarumma bay người trong vô vọng sau siêu phẩm của Vargas. Ảnh: UEFA

Thủ thành Donnarumma bay người trong vô vọng sau siêu phẩm của Vargas. Ảnh: UEFA

Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, Ruben Vargas đã tung ra cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng bay về góc chữ A khung thành của Italia. Pha bay người của thủ thành 25 tuổi chỉ giúp tô điểm thêm phần đẹp mắt cho bàn thắng của đối phương.

2 bàn là khoảng cách buộc Azzurri phải chơi như thể không còn gì để mất. HLV Spalletti cũng lập tức có những thay đổi nhân sự khi ông đưa Mattia Zaccagni và Mateo Retegui vào sân.

Dẫu vậy, với một tuyến giữa có phần khô khan thiếu đi những đôi chân sáng tạo, Italia hầu như chỉ tấn công trong vô vọng. Trước bức tường màu đỏ của Thụy Sỹ, các học trò của HLV Spalletti không thể trông cậy vào những pha tấn công ở trung lộ. Họ buộc phải đẩy bóng ra 2 biên rồi tung những cú tạt vào khu vực 16m50.

Nhưng ở bên trong, Scamacca và những vệ tinh xung quanh mình dường như lọt thỏm với sự vây ráp của hàng thủ Thụy Sỹ. Hoặc các hậu vệ áo đỏ hoặc thủ thành Yann Sommer đã vô hiệu hóa những pha treo bóng không mang nhiều tính sát thương của đối thủ.

Thụy Sỹ đã hạ gục Italia để bước vào tứ kết. Ảnh: UEFA

Thụy Sỹ đã hạ gục Italia để bước vào tứ kết. Ảnh: UEFA

Không những phòng ngự chặt chẽ, các học trò của HLV Murat Yakin còn sẵn sàng tung ra những cú phản đòn chất lượng. Dẫu họ không thể thêm một lần xuyên thủng mành lưới của Donnarumma song như vậy cũng là quá đủ để “phế truất” ngôi vương của Italia.

Đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, Thụy Sỹ trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở tứ kết. Trong khi đó, với người Italia, thất bại thê thảm này sẽ khiến họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ngay cả khi xách va li về nước.

Thách thức cho Italia trước “hòn đá tảng” Thụy Sỹ

29/06/2024

Có thể bạn quan tâm

Euro 2024: Trông chờ trận chung kết trong mơ

Euro 2024: Trông chờ trận chung kết trong mơ

(GLO)- Đến thời điểm này, làng túc cầu ở lục địa già đã tìm được 2 đội bóng xứng đáng nhất vào trận đấu cuối cùng của Euro 2024. Tây Ban Nha và Anh được ví như trận chung kết trong mơ của những ngôi sao đương đại.
Hạ gục đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha ngạo nghễ vào chung kết

Hạ gục đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha ngạo nghễ vào chung kết

(GLO)- Đội tuyển Pháp với sự già rơ của mình được kỳ vọng sẽ ngăn cản "Những chú Bò tót" Tây Ban Nha. Nhưng trong một ngày những đôi chân ma thuật của La Roja chơi thăng hoa, những nỗ lực của "Gà trống Gaulois" đều trở nên vô vọng. Người Tây Ban Nha đặt chân vào chung kết đầy ngạo nghễ.
Tây Ban Nha và thử thách cực đại trước người Pháp

Tây Ban Nha và thử thách cực đại trước người Pháp

(GLO)-

Rạng sáng mai, trận bán kết đầu tiên của Euro 2024 sẽ diễn ra giữa 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha và Pháp. Đội bóng xứ sở đấu bò đang cuốn phăng mọi đối thủ trên hành trình trở lại đỉnh cao của châu Âu nhưng người Pháp sẽ không muốn là nhân vật phụ trong câu chuyện này.

Đội tuyển Anh vào bán kết sau khi đánh bại Thụy Sỹ trên chấm penalty

Đội tuyển Anh vào bán kết sau khi đánh bại Thụy Sỹ trên chấm penalty

(GLO)-

Trước đội tuyển Anh hùng mạnh ở vòng tứ kết, Thụy Sỹ đã chừng tỏ vì sao mình là những người đã hạ gục đương kim vô địch Italia. Song những nỗ lực của đội bóng xứ sở đồng hồ là không đủ giúp họ đi tiếp. Bởi bằng một cách nào đó, Tam Sư vẫn vượt qua “cửa tử” và giành chiến thắng.

Mbappe (trái) bị các hậu vệ đối phương kèm cặp kỹ càng

Pháp tiễn Ronaldo và các đồng đội về nước sau loạt sút penalty cân não

(GLO)-

Cuộc tái ngộ duyên nợ giữa Pháp và Bồ Đào Nha đã diễn ra đầy chặt chẽ trong sự thận trọng của cả đôi bên. Phải đến loạt sút penalty cân não, kẻ chiến thắng mới lộ diện. “Gà trống Gaulois” đã vượt qua nỗi sợ hãi trên chấm trắng ám ảnh để hạ gục Ronaldo cùng các đồng đội, ghi tên vào bán kết.