Chelsea 2-2 Tottenham: Top 4 vẫn nóng ran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trận chung kết của thủ đô London không chọn được kẻ chiến thắng, đồng nghĩa với việc cuộc đua Top 4 Premiership cũng chưa tìm được đội bóng giành pole. Chelsea có lợi hơn cả, nhưng Tottenham vẫn ở ngay phía sau.

HLV Villas-Boas mang đến Stamford Bridge rạng sáng nay một Tottenham rất lạ. Một Spurs không ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc mà luôn chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Ngay cả ngôi sao tốc độ Gareth Bale cũng hoạt động âm thầm, thiếu đi những cú bứt tốc thân thuộc.
 

Pha bóng mở tỷ số của Oscar
Pha bóng mở tỷ số của Oscar

Nhưng mặc kệ những bất ngờ đến từ đối thủ, Chelsea vẫn là chính họ, vẫn nguy hiểm trong tấn công, đặc biệt ở những tình huống cố định. Phút 11, bằng chính vũ khí sở trường ấy, Juan Mata treo bóng từ chấm phạt góc để Cahill đánh đầu chuyền cho Oscar nhẹ nhàng đưa trái bóng vào lưới Lloris từ cự ly gần.

Chelsea luôn dễ đá hơn khi họ dẫn trước, nhưng có vẻ như sự thoải mái về tâm lý đã hại họ. Phút 26, xuất phát từ sai lầm chống phản công của cả hàng thủ Chelsea lẫn thủ thành Petr Cech, Adebayor ngẫu hứng vẽ một đường cong tuyệt đẹp vào góc chết từ ngoài vòng cấm địa.

Đáng tiếc, siêu phẩm của Adebayor lại chính là dấu ấn duy nhất của Tottenham trong hiệp 1. Thế trận thuộc về Chelsea, và việc họ lại có bàn thắng không khiến nhiều người ngạc nhiên. Phút 39, Torres đi bóng kỹ thuật, chọc khe hoàn hảo để Ramires đưa The Blues vươn lên dẫn trước lần thứ 2.

Thất bại trong hiệp 1 đưa Tottenham trở lại bản ngã. Bắt đầu thấy bóng dáng của những pha lên bóng tốc độ trong hiệp 2 từ phía Spurs và Gareth Bale, cầu thủ đóng vai mất tích trong hiệp 1 cũng xuất hiện nhiều hơn trong 45 phút còn lại.

Thực tế đã chứng minh, tấn công vẫn là giải pháp tốt nhất để Tottenham không thua kém quá nhiều so với Chelsea. Áp lực cứ tăng dần về phía khung thành Cech và cho dù những pha lên bóng ấy thiếu đi một chút chính xác, ít nhiều nó cũng khiến Chelsea trở nên rối hơn.

Mưa dầm thấm lâu. Trước sức ép nghẹt thở từ phía đối thủ, rốt cuộc Chelsea cũng bị bắn hạ. Phút 80, Adebayor đón đường chuyền của đồng đội trước khi thực hiện cú một đánh gót đầy ngẫu hứng đặt Sigurdsson vào tư thế đối mặt thủ môn. Bàn thắng được ghi cho Spurs sau một cú đặt lòng chính xác.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu còn lại. Với 1 điểm thu về, Chelsea vẫn là đội bóng có lợi nhất trong cuộc đua Top 4, nhưng Tottenham vẫn chưa bỏ cuộc.

. Theo Bongdaplus

Có thể bạn quan tâm

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

(GLO)- Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ vừa xuất sắc về đích đầu tiên nội dung marathon nữ tại Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền phong (Tiền Phong Marathon) năm 2026. Đây là lần đầu tiên nội dung marathon nam và nữ được tính thành tích vào Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Thể thao thành tích cao của tỉnh liên tục gặt hái thành công trên các đấu trường quốc gia và quốc tế, khẳng định vị thế của con người Gia Lai.

Thể thao Gia Lai tiệm cận xu hướng để phát triển

(GLO)- Thể thao Gia Lai đang chuyển mình, ghi dấu ấn với những thành tựu trên các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Với nền tảng phong trào phát triển, nếu được đầu tư bài bản, có trọng tâm và phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có, thể thao Gia Lai hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

null