Chàng trai kể chuyện cứu cháu bé bị nước lũ cuốn trôi

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Thấy cháu bé chới với giữa dòng nước lũ chảy xiết, chàng trai này đã nhanh chóng nhảy xuống ứng cứu.

"Tôi bơi được"

Anh Lý Văn Vũ (21 tuổi), hiện là chiến sĩ, Đội vũ trang, Đồn biên phòng Ngọc Côn (xã Ngọc Côn, H.Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), nhớ như in lần cứu cháu bé bị nước lũcuốn trôi vào tháng 8 gần đây. Lúc đó, tổ công tác của Vũ được phân công xuống địa bàn trực tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới ở khu vực cầu Ta Nay, xã Ngọc Khê.

Lúc 23 giờ, tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thì nghe tiếng kêu cứu. Ba thành viên trong tổ đã tìm kiếm tại khu vực sông Quây Sơn thì phát hiện cháu Hoàng Ngọc Hân (13 tuổi), trú tại xóm Nà Thoang, xã Đình Phong, đang chới với giữa dòng nước. Cháu Hân bị nước lũ cuốn trôi ra giữa sông.

Trong tình thế cấp bách, thiếu tá Nguyễn Cao Cường, Đội trưởng, nhìn Vũ hỏi nhanh: "Chắc chắn bơi được không?". Chàng trai gật đầu: "Tôi bơi được", rồi cùng 2 thành viên trong tổ lao xuống sông.

Anh Vũ không ngại hiểm nguy lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu cháu bé
Anh Vũ không ngại hiểm nguy lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu cháu bé
Anh Vũ được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của T.Ư Đoàn vì hành động dũng cảm cứu người
Anh Vũ được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của T.Ư Đoàn vì hành động dũng cảm cứu người

Sau khoảng 3 phút bơi xuôi dòng nước lũ, chàng trai đã tiếp cận với người bị nạn. "Quá trình đưa cháu Hân lên bờ rất khó khăn do chúng tôi đang ngược dòng nước. Nước lũ lên rất cao và chảy xiết. Nhưng với sự cố gắng, quyết tâm, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được đoạn nước chảy xiết nhất và đưa được cháu vào bờ an toàn", Vũ kể lại.

Sau khi được sơ cứu, cháu Hân đã bình phục. Tổ công tác mới biết cháu cùng chị gái tên Tâm đang đi trên đường về nhà bằng xe đạp điện. Tới đoạn cầu Ta Nay, do nước lũ chảy xiết, chị cháu nhảy ra được, còn cháu và xe đạp bị nước lũ cuốn trôi.

Vũ tâm sự: "Lúc đó trời tối quá, nơi đó không có đèn, có lẽ cháu bé không nhìn thấy đường nên không thoát ra được. Nghe tiếng cháu kêu cứu thất thanh, chúng tôi không thể ngồi yên. Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ mong phải làm sao để cứu cháu nhanh nhất".

Ghi nhận hành động đẹp cứu người trong nước lũ

Để ghi nhận hành động đẹp của Vũ, T.Ư Đoàn đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm". Vũ cũng nhận được giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng về việc khen thưởng thành tích cứu người bị nước lũ cuốn trôi.

Không chỉ vậy, chàng binh nhất còn làm rất nhiều công việc ý nghĩa. Chẳng hạn như tham gia hỗ trợ sửa chữa nhà dân bị tốc mái do mưa bão; giúp gia đình chính sách thu hoạch hoa màu. Vũ còn tích cực tham gia các hoạt động lao động như "Thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh", thu gom rác thải nhựa trên sông biên giới...

"Tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Vì thế, tinh thần trách nhiệm tôi luôn đặt lên hàng đầu", Vũ nói.

Nhờ những hành động thiết thực, Lý Văn Vũ trở thành 1 trong 20 gương Thanh niên sống đẹp 2024. Nhận danh hiệu cao quý, Vũ cho biết sẽ cố gắng hết sức phát huy khả năng của bản thân, tích cực trong phong trào thanh niên và hỗ trợ cộng đồng.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10.2024 tại thủ đô Hà Nội.

Theo Phương Vy (TNO)

thanhnien.vnXem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Lớp học 'Cầu vồng' của cô gái bán dừa

Lớp học 'Cầu vồng' của cô gái bán dừa

Mỗi mảnh đời đôi khi đơn điệu đứng một mình, nên Huệ tìm kiếm những mảnh ghép đó để kết nối lại, tạo nên bức tranh đầy màu sắc. Lớp học mang tên 'Cầu vồng' dạy miễn phí cho những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn ra đời từ đó...
Cô gái chi 300 triệu đồng biến khu vườn đẹp tựa các đồng quê ở châu Âu

Cô gái chi 300 triệu đồng biến khu vườn đẹp tựa các đồng quê ở châu Âu

Sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Phạm Diệu Linh (30 tuổi) đã quyết định về miền quê tại tỉnh Sơn La làm vườn và lập nghiệp. Tại đây, chị thuê một mảnh vườn gần 1.000 m2, sau đó tự thiết kế, trồng trọt, biến nơi đây đẹp tựa các phim về đồng quê ở châu Âu để sống chậm với thiên nhiên.
Bản lĩnh người đứng đầu

Bản lĩnh người đứng đầu

Câu chuyện anh Ma Seo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cứu được 115 người trong thôn thoát khỏi vụ sạt núi được nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua.
Trao niềm tin, gieo cơ hội

Trao niềm tin, gieo cơ hội

(GLO)- Tôi có một cô bạn từ thời đại học. Cô ấy là giáo viên tiếng Anh tại một trường THCS ở một tỉnh phía Bắc. Cách đây vài năm, bạn tôi mở một trung tâm dạy ngoại ngữ cũng khá lớn tại thành phố. Cô ấy có một cậu con trai đang học THCS.