Binh đoàn 15 bàn giao nhà cho 2 hộ đặc biệt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-9, Binh đoàn 15 phối hợp với Công ty TNHH một thành viên 72 bàn giao “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ia Nan và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
Theo đó, “Nhà đồng đội” được bàn giao cho bà Vũ Thị Tuyến (công nhân Đội 1, Công ty 72, trú tại tổ 7, thị trấn Chư Ty). Công trình được xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng, gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp.
“Nhà tình nghĩa” được trao cho gia đình ông Rơ Mah Uing (trú tại làng Tung, xã Ia Nan). Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 70 triệu đồng; tổng diện tích sử dụng gần 40 m2, gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp.
Trao quyết định giao nhà cho chị Vũ Thị Tuyến. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bàn giao nhà và tặng quà cho công nhân Vũ Thị Tuyến. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Kinh phí xây dựng nhà do cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Binh đoàn 15 đóng góp nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân, người lao động và hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đứng chân.
Dịp này, lãnh đạo Công ty 72 đã trao tặng thêm một số vật dụng sinh hoạt nhằm hỗ trợ và động viên các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.