Những bãi đá ở xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn, Bình Định) khoác lên mình "tấm áo xanh" mềm mại của thảm rêu non, tạo nên một khung cảnh đẹp ngỡ ngàng, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, check-in.
Những ngày qua, lượng khán giả trẻ xem phim "Đào, phở và piano" tăng mạnh đã tạo nên "cơn sốt" vé. Các bạn trẻ xếp hàng dài trực tiếp đợi mua vé hoặc chấp nhận ngồi hàng đầu để được thưởng thức bộ phim. Nhiều nam thanh nữ tú đã bày tỏ cảm xúc, dòng suy nghĩ sau khi xem bộ phim này.
Ngày 26.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.
(GLO)- Đã hơn 15 năm nay, chị Tan (SN 1980, làng Bok Ayơl, xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) gắn với việc truyền dạy đàn t'rưng cho các bạn trẻ; góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc mình.
Có rất nhiều việc làm thiết thực như: tổ chức tiệc tất niên, đêm giao thừa, tặng quà tết, lì xì, văn nghệ… nhằm hỗ trợ cho những sinh viên (SV) và thanh niên công nhân khó khăn không có điều kiện về quê đón tết.
(GLO)- Một bạn trẻ đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng: “Có một kỹ năng sống mà tôi để tâm rèn luyện, đó là “làm màu cho cuộc sống“. Nghĩa là phải luôn biết cách làm cho cuộc sống thú vị, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kỹ năng này được phô bày rõ ràng khi chúng ta bị tách khỏi công việc và cách ly tại nhà“.
Nhiều ngày qua, một nhóm bạn trẻ đã tình nguyện đến hồ Ea Kao ở tỉnh Đắk Lắk để nhặt rác, với mong muốn mọi người cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
Lâu nay, không chỉ bỏ quên nhiều kỹ năng sống, người ta còn quên mất nhu cầu hạnh phúc tự thân và giải phóng chính mình khỏi những định kiến của xã hội. Vì sao nam sinh không thể học nấu ăn, may vá, chăm con, làm người thanh lịch? Hạnh phúc vốn dĩ đâu phân biệt giới tính…
Nhóm bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở miền núi xa xôi, khi có cơ hội được phát triển, họ đã quay trở lại địa phương để giúp cho thanh niên cải thiện kiến thức và phát triển sinh kế tại địa phương.