Cuối tuần, nhóm bạn trẻ khám phá 'cánh đồng hoang'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Về Long An dịp cuối tuần, chúng tôi được khám phá 'cánh đồng hoang', thả mình vào thiên nhiên yên bình.

Cuối tuần, nhiều bạn trẻ khám phá thiên nhiên - Ảnh: Tấn Đạt
Cuối tuần, nhiều bạn trẻ khám phá thiên nhiên - Ảnh: Tấn Đạt


Cuối tuần, nhóm chúng tôi quyết định về Long An để vui chơi, khám phá nhiều địa danh mới với sự chỉ dẫn của Phan Quốc Bảo, sinh viên Trường CĐ nghề du lịch Sài Gòn. Khi được hỏi “ở đây có gì mới không?” Bảo liền miêu tả một địa điểm với vẻ mặt thích thú, kèm theo nhiều từ như bình an, yên tĩnh...

Sáng sớm, nhóm chúng tôi xuất phát bằng xe máy từ TP.Mỹ Tho, chạy theo hướng quốc lộ 1A (hướng về miền tây) đến ngã ba Long Định, Châu Thành thì rẽ phải qua đường 876. Sau đó, chúng tôi rẽ trái vào QL62, chạy một đoạn thì rẽ vào khóm 3 xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa. Chạy khoảng 2 km nữa thì sẽ thấy một bến đò.    

 

 Hai bên đường đến
Hai bên đường đến "cánh đồng hoang" nồng nàn mùi thơm mạ non- Ảnh: Tấn Đạt



Tiếng máy ghe bắt đầu nổ, chúng tôi len lỏi theo con sông. Cảnh vật yên bình bắt đầu hiện ra. Những đám lục bình, hoa súng trôi nhẹ nhàng trên mặt nước; những hàng cây xanh rì hai bên cứ “chạy” theo chúng tôi, tạo nên một cảm giác thư thái và yên bình.

Quốc Bảo cho biết đây là lần thứ hai anh đến nơi này. Bảo nói: “Trở lại lần này, cảm xúc của mình vẫn như thế. Được hòa mình vào thiên nhiên, đón nhận không khí trong lành, mát mẻ cảm thấy thật dễ chịu làm sao. Quên đi những lo toan mệt nhoài, sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng”.


 

 Cảnh sông nước yên bình, hoang sơ - Ảnh: Tấn Đạt
Cảnh sông nước yên bình, hoang sơ - Ảnh: Tấn Đạt
Chúng tôi len lỏi theo con sông - Ảnh: Thúy Kiều
Chúng tôi len lỏi theo con sông - Ảnh: Thúy Kiều


Chưa đầy 20 phút, mọi người cũng đến giữa “cánh đồng hoang”. Anh Đàm Tấn Phát, 31 tuổi, sinh sống ở đây từ nhỏ, cho hay: “Gọi là 'cánh đồng hoang' vì trước đây nơi này ít người sinh sống”.

Anh Phát thông tin thêm: "'Cánh đồng hoang' là tên người dân địa phương thường gọi, nhưng thật ra nó là cánh đồng thực vật với nhiều cây tràm, súng...".


 


Hít sâu, đón nhận từng luồng gió mát lành, Nguyễn Thị Thúy Kiều, 21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thành viên trong nhóm, cho biết cảm thấy thật an bình và dễ chịu.

 

Hai bên bờ sông là hàng cây xanh rì - Ảnh: Tấn Đạt
Hai bên bờ sông là hàng cây xanh rì - Ảnh: Tấn Đạt


“Nơi đây thật phù hợp cho những bạn trẻ thích yên tĩnh. Cuối tuần có thể đến đây chơi, vừa ngắm cảnh thiên nhiên, vừa hít thở không khí trong lành, rất tốt cho sức khỏe”, Kiều bộc bạch.

Sau vài giờ trải nghiệm "cánh đồng hoang", nhóm chúng tôi di chuyển lên ghe xuôi theo con kênh đi về bến. Nhìn cảnh vật xung quanh, chúng tôi vẫn quyến luyến với vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

Theo TẤN ĐẠT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

'Nóng' du lịch hè

'Nóng' du lịch hè

Chỉ còn gần 2 tuần nữa, học sinh, sinh viên trên khắp cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ dài nhất năm. Khi các gia đình bắt đầu lên kế hoạch tranh thủ kỳ nghỉ để đưa con về quê hoặc đi du lịch cũng là lúc ngành hàng không và du lịch đón mùa cao điểm "nóng hôi hổi".

Xã đảo Nhơn Châu tìm lối phát triển kinh tế gắn với du lịch.

Sinh kế mới trên xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Tận dụng lợi thế tự nhiên cùng cảnh quan nguyên sơ, xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đang từng bước triển khai các mô hình sinh kế gắn với du lịch trải nghiệm; qua đó nâng cao thu nhập cho người dân và tạo dấu ấn riêng để thu hút du khách đến với đảo.

Nghe biển kể chuyện làng chài

E-magazine Nghe biển kể chuyện làng chài

(GLO)- Giữa cung đường ven biển của phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Bãi Xếp hiện lên như một góc nhỏ bình yên nép mình bên biển xanh, nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơi thở đời sống của cư dân vùng biển.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

null