Bạn trẻ chuyển hướng công việc do dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ trở về quê nhà và quyết định ở lại, chuyển hướng công việc phù hợp. Một số khác xem đây cũng là dịp để làm thêm kiếm thu nhập.
Chọn việc gần nhà
Một số bạn trẻ như Phạm Hồng Thắm (22 tuổi) rời TP.HCM trở về quê ở tỉnh Đồng Tháp, tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên gia đình và cùng cha mẹ làm việc đồng áng.
Về quê gần 4 tháng nay, nữ sinh viên năm cuối Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM, chia sẻ: "Tôi vẫn đang trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài giờ học, tôi phụ cha làm các công việc đồng áng, tát ao bắt cá...".
Ngày thường, gia đình Thắm kinh doanh các loại nước giải khát và sau nhà còn có mảnh ruộng nhỏ để trồng các loại rau, nuôi cá. Lúc còn là học sinh trung học, Thắm thường phụ giúp ba mẹ đi giao hàng nhưng việc ngoài đồng thì chưa từng làm qua.
Kể từ khi trở về quê, Thắm thường cùng cha ra đồng thăm ruộng. Cô kể: "Mình thấy công việc đồng áng khá thú vị, tuy cực nhưng đầu óc thoải mái, quên hết mọi áp lực và lo sợ trong mùa dịch".
“Lúc đầu, tôi nhanh mệt và hay bị say nắng nhưng rồi cũng quen. Sau nhiều buổi trồng rau, nhổ cỏ,... tôi đen hơn nhưng yêu làn da rám nắng bởi nhờ có nó mà mùa dịch này cả nhà có rau sạch để ăn. Vui nhất khi tôi mang rau đi biếu nhà hàng xóm, lúc đó mình thấy tự hào về bản thân. Khoảng thời gian này đã tác động rất nhiều đến quyết định chọn nơi làm việc tương lai", Thắm tâm sự.
Hồng Thắm cũng học được từ cha rất nhiều thứ như ngâm hạt giống với nước ấm cho hạt mau nảy mầm, đoán được thời tiết sắp mưa hay nắng khi nhìn bầy chuồn chuồn bay....
Chia sẻ về lý do chọn học chuyên ngành quản lý đất đai, Thắm kể: "Lúc nhỏ, tôi thấy các chú kỹ thuật viên đo đất vác theo cái máy to tướng, đội mũ trông rất ngầu. Lớn lên, hứng thú với việc định giá đất đai, khám phá tiềm năng của một mảnh đất nào đó nên tôi quyết định theo học ngành này".
Trước đây, Thắm từng mong muốn trụ lại TP.HCM để làm việc nhưng qua đợt bùng phát dịch lần này, chứng kiến nhiều gia đình mất người thân, cô cảm thấy trân trọng gia đình nhiều hơn.
"Người trẻ thường mong được ở thành phố để có nhiều cơ hội phát triển, giờ mình nhận thấy ở đâu cũng phát triển được, chỉ cần bản thân thấy bình yên và hạnh phúc", Thắm chia sẻ. Và cô đang gửi hồ sơ xin việc vào một công ty tư vấn nhà đất, vừa có phần phù hợp với ngành học vừa được sống gần gia đình.
Còn N.H.Phúc (22 tuổi) về quê ở tỉnh An Giang gần 5 tháng nay. Nam sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: "Từ giờ đến hết năm, mình không có ý định quay lại thành phố".
Học ngành cơ khí chế tạo máy, Phúc mong muốn phát triển khả năng sáng tạo, góp sức vào việc sản xuất các loại máy hỗ trợ đời sống. Tuy nhiên, anh không chọn TP.HCM là nơi phát triển mà quay trở về quê. Nam sinh viên nói: "Tôi đã tìm hiểu, hiện tại ở quê mình cũng có nhiều khu công nghiệp và các công ty lớn đầu tư nên cơ hội việc làm ở đây không thua kém TP.HCM là bao nhiêu".
Do đó, Phúc đã nộp đơn xin ứng tuyển vào công ty chế tạo máy nhưng chuyên về nhiệt hơn là về cơ khí - lĩnh vực mà Phúc theo học. Công ty này lại gần nhà, giúp anh giảm được các chi phí về nơi ở, đi lại; mức đãi ngộ tương đối tốt.
 
H.Phúc (áo đen) hoàn thành mô hình máy ép cho môn học tại trường. Ảnh: NVCC
H.Phúc (áo đen) hoàn thành mô hình máy ép cho môn học tại trường. Ảnh: NVCC
Chàng kỹ sư tương lai nêu quan điểm: "Không có công việc nào đáp ứng đủ 100% tiêu chí mà mình đặt ra, bản thân phải tự tập chấp nhận, thích nghi và học hỏi, chịu bỏ bớt điều kiện để có được những lợi ích khác phù hợp với hoàn cảnh".
Từ giờ đến hết năm, anh tận dụng thời gian này để học thêm tiếng Anh, chăm sóc gia đình, chờ nơi mình ứng tuyển thông báo kết quả.
Tranh thủ làm thêm để kiếm tiền
Còn chưa đầy hai tháng nữa là hết năm 2021, một số sinh viên chuyển sang bán hàng trực tuyến để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình khi rời TP.HCM trở về quê.
Chẳng hạn, Trần Thị Tuyết Ngân, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, chọn kinh doanh trực tuyến các sản phẩm làm đẹp, hoa sáp... khi trở về quê nhà ở Vũng Tàu.
Trong tháng 8 và 9, Ngân kinh doanh khá ổn vì được nhiều bạn ủng hộ, nhưng vì không tìm được nhân viên giao hàng, việc nhập hàng về để bán cũng khá bất tiện khi hàng phải qua nhiều chốt kiểm dịch nên thời gian giao hàng rất lâu. Nữ sinh viên 22 tuổi chia sẻ: “Mỗi lĩnh vực đề có khó khăn riêng, với mình kinh doanh trực tuyến trong mùa dịch khó khăn nhất là tìm người giao hàng”.
 
T.Ngân vui vẻ với công việc kinh doanh trực tuyến. Ảnh: NVCC
T.Ngân vui vẻ với công việc kinh doanh trực tuyến. Ảnh: NVCC
Đến nay, cô cho hay việc kinh doanh đang dần ổn định, bản thân cũng cảm thấy rất vui vì vừa kiếm được tiền, vừa giúp các bạn có nhu cầu làm đẹp dễ dàng mua được hàng hơn.
Theo Uyển Quỳnh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.