Ba người chết nghi do ngộ độc rượu mua tại cùng một tiệm tạp hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi uống rượu mua tại một tiệm tạp hóa trên đường Trần Lê, ba người có biểu hiện đau đầu, khó thở, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra vụ việc. (Nguồn: baobinhthuan.com.vn)
Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra vụ việc. (Nguồn: baobinhthuan.com.vn)
Ngày 26/2, Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông L.N.D. ngụ tại phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.
Trước đó, vào ngày 21/2, ông D. đến một tiệm tạp hóa trên đường Trần Lê, phường Đức Long mua 3 lít rượu về nhà để uống.
Đến ngày 22/2, ông D. có biểu hiện đau đầu, khó thở. Sáng 24/2, ông D. được gia đình đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.
Do biểu hiện bệnh lý quá nặng, ông D. được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị. Tuy nhiên, tối 25/2, ông D. đã tử vong.
Tại bệnh viện, ông D. được các bác sỹ chuẩn đoán là "nghi ngộ độc do rượu." Cơ quan công an đã thu giữ gần 1 lít rượu tại nhà ông D. để tiến hành xét nghiệm.
Vào ngày 22/2, địa bàn phường Đức Long cũng xảy ra 2 trường hợp chết nghi do bị ngộ độc rượu. Cụ thể vào sáng 21/2, ông P.C.Kh. mua 2 lít rượu (cũng tại tiệm tạp hóa mà ông D. mua) về uống với hai người bạn.
Đến ngày 22/2, ông Kh. và anh V.T.H. (cả hai cùng trú khu phố 2, phường Đức Long) có biểu hiện mệt.
Sau đó, cả hai được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 23 giờ cùng ngày, cả hai người đã tử vong.
Theo Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null