Mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng măng tây xanh, anh Nguyễn Ri Bo (42 tuổi), ngụ xã Đông Hiệp, H.Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng mỗi ngày.
Cô Nguyễn Thị Thu Hương (34 tuổi), giảng viên ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đã nâng tầm giá trị cho cây bồ ngót bằng việc sản xuất xà phòng thiên nhiên.
(GLO)- Buổi chiều mùa đông, vòm trời xam xám như sà thấp hơn xuống dãy núi phía xa xa, thỉnh thoảng cơn mưa nhỏ đổ xuống trong gió hiu hiu lạnh. Tiết trời này, tôi lại thèm được ngồi bên bếp lửa hừng hực than hồng, huơ huơ đôi bàn tay trên than ấm, chờ mấy củ khoai, trái bắp dần chín và dậy thơm trong lòng bếp.
“Mỗi sáng tại Úc, ra nhà ga nhìn người đi làm, đi học, tôi biết nhiều người là người Việt Nam nhưng chẳng thể bắt chuyện. Nhìn nhiều người lao động, tôi muốn giúp họ cũng không biết làm sao. Điều đó làm tôi trăn trở mỗi ngày“.
(GLO)- Với hơn 15 năm theo đuổi đam mê sưu tầm đồ cổ, anh Lê Văn Ký (SN 1986, tổ 3, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đang sở hữu hơn 1.000 món đồ thuộc hàng trăm loại khác nhau.
Giám đốc 8X Lê Duy Toàn (TP HCM) - người từng gây sốt với bún dưa hấu, bánh tráng thanh long vào năm ngoái đang bắt tay làm bún khoai lang tím. Anh cho biết sản phẩm này trước mắt hỗ trợ nông dân tiêu thụ khoai lang và dành tặng người dân vùng dịch.
Từ bỏ công việc lao động ở nước ngoài trở về quê, anh Đặng Công Hảo (SN 1989, thôn Tây Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã cải tạo ao, ruộng bỏ hoang để nuôi ốc nhồi mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.
Vượt qua sự phản đối và những khó khăn, thất bại trong quá trình trồng nấm bào ngư, trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo anh Phan Văn Hùng (36 tuổi, trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã thành công và vươn lên làm giàu, đem lại mức lãi 500 triệu đồng mỗi năm.
Lấy bằng tiến sĩ về khoa học máy tính ở 25 tuổi, ông Trần Thiên Thạch (tuổi Sửu) còn trở thành một trong những tỉ phú đôla trẻ nhất ở Trung Quốc chỉ sau 4 năm lập công ty.
Theo đại diện tổ 5, 8X xinh đẹp cầm đầu đường dây lô đề 2,2 tỷ/ngày tại Hà Tĩnh trước đây từng là một giáo viên, ít giao tiếp với bà con hàng xóm, gần như sống tách biệt với mọi người.
Đang làm phóng viên, quay phim được “bay nhảy“ khắp nơi, anh Trần Quý Nam (32 tuổi, Thái Bình) khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi bỏ ngang về quê “ôm“ cối đá nghiền bột rau củ.
Từ một giáo viên với đồng lương ít ỏi không đủ lo cho gia đình, anh Võ Văn Đạt đã quyết định khởi nghiệp dịch vụ giao hoa và bước đầu thành công với dự án này.
Chàng thanh niên trẻ Phạm Minh Vương, 33 tuổi, ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết tâm từ bỏ công việc làm ổn định để về quê khởi nghiệp từ gà thả đồi và mỗi năm “đút túi“ hơn 300 triệu đồng.
Khi khách có nhu cầu, Đặng Thị Hương (35 tuổi) trao đổi qua nhóm “Tập đoàn phò“ rồi điều gái đến điểm hẹn bán dâm, khách nào muốn qua đêm phải trả 3 triệu đồng.
Trồng nho trên vùng đất phèn mặn, anh Phan Thanh Cần (34 tuổi, ngụ ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) khiến nhiều người ngạc nhiên bởi 'làm chơi ăn thiệt'.
Dựng nhà sàn bên những thửa ruộng bậc thang để làm Homestay, mỗi năm chàng trai trẻ vùng cao Lục Văn Cường (SN 1987, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) đem về thu nhập nửa tỷ đồng.