Đây là nơi tri thức không chỉ đo bằng điểm số mà còn bằng năng lực, tư duy, khả năng sáng tạo và bản lĩnh học trò thế hệ mới.
Đối với những cô cậu học trò vừa hết lớp 9, kỳ thi vào lớp 10 chính là dấu mốc đầu tiên đánh thức trong tim hai tiếng "cất cánh". Năm nay, kỳ thi lớp 10 đặc biệt hơn khi lần đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mọi thứ như một cánh cửa lạ, vừa rộng mở vừa nhiều bỡ ngỡ nhưng các em đừng hoang mang.
Các sĩ tử thân yêu, thầy biết các em đang lo lắng. Có những đêm nằm trằn trọc, tay ôm sách vở, đầu đầy công thức và con chữ. Có những buổi các em vừa làm bài vừa rơm rớm nước mắt vì mệt, vì sợ, vì nghĩ mình không đủ giỏi, không đủ nhanh. Có những buổi chiều mắt đỏ hoe vì không giải được đề hay những lần mệt mỏi vì điểm số không như mong đợi. Nhưng các em hãy nhớ mình đang viết những dòng đầu tiên cho chương thứ nhất của một cuốn sách mới mang tên Tuổi trẻ. Và thầy tin các em sẽ bước vào phòng thi như một người đã sẵn sàng sống hết mình với giấc mơ thanh xuân, để dưới trang giấy, em sẽ ký tên bằng ánh sáng của chính mình.
Kỳ thi này là trạm dừng đầu tiên để em hiểu được mình mạnh mẽ nhường nào. Mỗi câu hỏi em giải, mỗi bài văn em viết là cách em đang tự tay gõ nhịp lên khúc nhạc đầu đời của một hành trình rực rỡ.
Nếu có run sợ, hãy nhớ con người ta can đảm không phải vì không sợ mà vì họ vẫn bước tiếp dù trái tim đang run. Mỗi bước chân em đi, đều có ánh mắt cha mẹ dõi theo phía sau tha thiết. Mẹ đã lặng lẽ nấu từng bữa cơm, cha đã âm thầm dọn lại bàn học. Họ thức khuya cùng tiếng lật sách của con. Họ không đòi hỏi em phải là ngôi sao sáng nhất bầu trời, cũng không cần em đạt thủ khoa của kỳ thi - chỉ mong em đủ dũng cảm để không từ bỏ, để được là chính mình.
Và nơi bục giảng, còn có thầy cô vẫn âm thầm thức khuya chấm bài, sửa đề, chắt chiu từng lời giảng, thắp sáng từng tiết học bằng cả trái tim như mảnh gương soi cho em nhìn thấy chính mình đã tốt hơn mỗi ngày. Trong mắt thầy cô, mỗi học trò đều là một hạt giống đặc biệt - chỉ cần ánh sáng, chỉ cần nước, chỉ cần lòng tin và tri thức - các em sẽ nở hoa.
Kỳ thi này không định nghĩa giá trị con người các em nhưng thái độ em đi qua nó sẽ viết nên khí chất em mang theo suốt cuộc đời. Chúc các em đủ bình tĩnh để lắng nghe từng câu hỏi, đủ tự tin để viết nên điều mình tin tưởng, đủ vững vàng để không chùn bước trước những phút giây lo âu… Bằng tất cả nỗ lực và trái tim chân thành, các em sẽ chạm đến điều mình xứng đáng.
Hãy bước vào những ngày thi không phải với trái tim nặng trĩu lo âu mà là trái tim dũng cảm biết tin vào chính mình - vì các em đã đi đến đây bằng tất cả nỗ lực.
Kỳ thi có khó khăn đến mấy thì cũng hãy bước vào phòng thi với tinh thần của một chiến binh. Chúc em mạnh mẽ như cánh chim vượt gió. Bầu trời là của em - nếu em dám bay.
Đỗ Đức Anh-Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM
(Dẫn theo TNO)