3 nam sinh đạp xe 5 ngày đêm từ Cà Mau lên Sài Gòn tìm cha mẹ vì nhớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

3 em nhỏ là học sinh  ở H. Phú Tân (Cà Mau) đã đạp xe đạp gần 400 km trong suốt với 5 ngày 5 đêm để lên TP.HCM tìm gặp mẹ cha vì nhớ.



3 em tìm đến nhà trọ nơi cha mẹ thuê ở đi làm ở Q. Bình Tân - Ảnh: chụp từ clip
3 em tìm đến nhà trọ nơi cha mẹ thuê ở đi làm ở Q. Bình Tân - Ảnh: chụp từ clip


Ngày 8.12, ông Phạm Hoàng Gan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Cà Mau xác nhận, đã tìm gặp 3 học sinh đạp xe  đạp 5 ngày, 5 đêm lên TP.HCM tìm cha mẹ vì nhớ mà gia đình báo mất tích 5 ngày trước.

3 học sinh gồm: Phan Văn Hậu (14 tuổi), Phan Văn Ngoan (12 tuổi), Đỗ Nhật Huy (11 tuổi). Cả 3 em đều học Trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây, H.Phú Tân.

 

1 trong 3 em ôm người thân khóc khi gặp lại. Ảnh: chụp từ clip
1 trong 3 em ôm người thân khóc khi gặp lại. Ảnh: chụp từ clip


Được biết, 3 học sinh này là họ hàng, cùng ở nhà với bà, cha mẹ đều đi làm công nhân ở TP.HCM. "Sáng ngày 1.12.2020, 3 em này đạp 3 xe đạp đi tìm mẹ cha đang đi làm TP.HCM. Ban đầu, 3 em đạp 3 chiếc xe đạp nhưng đi dọc đường bị hư 1 chiếc, nên em lớn chở em nhỏ. Khi đi, cả 3 em có 15.000 đồng và mượn của bạn học được 40.000 đồng"- ông Gan thông tin thêm.

Các em được tìm thấy ở Q. Bình Tân, TP.HCM lúc 2 giờ 30 ngày 7.12.2020. Khi các em đạp xe đến nơi trọ của cha mẹ ở Q.Bình Tân, thì cha mẹ các em đã về Cà Mau để tìm con vì công an báo các cháu mất tích.

Công an Q.Bình Tân thấy em em nhỏ đi tìm cha mẹ ở nhà trọ nhưng không gặp có nên giữ các em lại, báo về gia đình. 3 em được gia đình tiếp nhận, đưa về đến quê vào tối ngày 7.12.2020.

Cũng theo ông Gan, lúc tìm gặp các em còn 2 ổ bánh mì, 1 trái dưa leo. Các em bảo trên đường đi chỉ ăn bánh mì và dưa leo. Còn ngủ thì mệt đâu ngủ đó, bên vệ đường, ghế đá...

 

Trước đó, nhiều tờ rơi được phát đi để tìm 3 em học sinh được cho là mất tích - Ảnh: người dân cung cấp
Trước đó, nhiều tờ rơi được phát đi để tìm 3 em học sinh được cho là mất tích - Ảnh: người dân cung cấp


Trước đó, Công an H. Phú Tân đã tổ chức tìm các em theo tin báo mất tích của gia đình. Tờ rơi được phát đi nhiều nơi và mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ tìm 3 em học sinh đạp xe đi học rồi mất tích.

Theo GIA BÁCH (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null