Xuân trên chốt "3 không"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chúng tôi vượt chặng đường gần 100 km từ TP. Pleiku lên chốt phòng-chống dịch số 1 của Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Nơi đây, các cán bộ, chiến sĩ đang tuần tra bảo vệ biên giới nhưng cũng tranh thủ chuẩn bị để đón một cái Tết đầm ấm, an vui.

Chờ giao thừa trên đường biên

Chúng tôi thường gọi chốt phòng-chống dịch số 1 là chốt “3 không” bởi nơi đây không có điện chiếu sáng, không nước và không sóng điện thoại. Thiếu tá Nguyễn Văn Đại cho biết: Chốt có 8 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 7 km và phòng-chống xuất-nhập cảnh trái phép. Những ngày cuối năm, trên đường tuần tra, thi thoảng anh em gặp những cành mai rừng khoe sắc báo hiệu mùa xuân đang về.


Có lẽ Tết năm nay rất đáng nhớ đối với chiến sĩ dân quân Nguyễn Chí Bảo. Anh chia sẻ: “Khi được tăng cường lên tuyến biên giới, tôi xác định nhiệm vụ sẽ lâu dài. Thi thoảng tôi gọi điện về động viên gia đình, dặn mọi người phải chú ý phòng-chống dịch. Còn ở đây, chúng tôi ngày đêm tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, không để người xuất-nhập cảnh trái phép nhằm phòng-chống dịch xâm nhập, bảo đảm cho Nhân dân có một cái Tết trọn vẹn”.

 Cán bộ, chiến sĩ chốt phòng-chống dịch số 1 (Đồn Biên phòng Ia Mơr) tuần tra trên đường biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ chốt phòng-chống dịch số 1 (Đồn Biên phòng Ia Mơr) tuần tra trên đường biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Để chúng tôi hình dung được không khí chuẩn bị đón Xuân nơi đây, Thiếu tá Đại dẫn tôi ra thăm vườn tăng gia sản xuất của chốt. “Đây là những luống rau xanh, rau gia vị anh em trồng để sử dụng hàng ngày và phục vụ Tết. Ngoài ra, chốt còn có đàn gà mấy chục con sẽ đưa vào bữa ăn thêm cho anh em. Lá dong gói bánh chưng, bánh tét cũng đã được anh em chuẩn bị. Ngoài chế độ Tết theo quy định, lương thực, thực phẩm từ đơn vị chuyển lên thì những sản phẩm tăng gia sẽ làm cho bữa cơm tất niên ấm cúng hơn”-Thiếu tá Đại chia sẻ.

Xuân này, để cán bộ, chiến sĩ đón Tết trên đường biên cũng đầy đủ như ở nhà, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ về vật chất và tinh thần. Thiếu tá Lê Minh Hải-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Mơr-cho biết: Ai cũng có gia đình, cũng muốn cùng nhau sum vầy trong bữa cơm tất niên nhưng vì nhiệm vụ mà phải gác lại niềm riêng ấy để ở lại đơn vị trực Tết. Điều ấm lòng là dù đón Tết trên đường biên giới nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn được người dân trên địa bàn sát cánh động viên và chia sẻ. Thường các năm, lúc Giao thừa điểm, sau khi quán triệt nhiệm vụ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy Đồn sẽ đến các chốt, tổ vừa chúc mừng năm mới, vừa động viên anh em.

Xuân ấm tình quân dân

Ở cái tuổi 75, hơn ai hết, nữ già làng Ksor H'Blâm (làng Krông, xã Ia Mơr) hiểu rõ những đổi thay trên quê hương mình có phần đóng góp rất lớn của những người lính quân hàm xanh. Bà tâm sự: “Đã gần 2 năm, các anh bộ đội phải chốt chặn trên biên giới để ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép và phòng-chống dịch Covid-19. Mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để bộ đội đỡ vất vả. Năm nay, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể của làng sẽ lên chốt thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ”.

Những người lính trên tuyến tiền tiêu của tỉnh không chỉ ngày đêm bảo vệ biên giới, phòng-chống dịch mà còn có trách nhiệm giúp đồng bào các dân tộc vui xuân, đón Tết. Cũng theo Thiếu tá Lê Minh Hải: “Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ cán bộ, chiến sĩ, đơn vị sẽ tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; cử cán bộ, chiến sĩ đến các làng để đón Tết cùng bà con. Chúng tôi quyết tâm tất cả người dân trên địa bàn đơn vị phụ trách đều có Tết vui tươi, đầm ấm. Ngoài ra, tùy thực tế từng làng, Đồn sẽ hỗ trợ gạo nếp, thịt heo để bà con cùng tổ chức gói bánh chưng”.

Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biên giới, trong dịp Tết, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân đều dành sự quan tâm, động viên đối với anh em. Đây là nguồn động lực vô cùng to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ để họ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-chia sẻ: Trên địa bàn xã có 4 chốt phòng-chống Covid-19. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm bám trụ để bảo vệ biên giới. Xuân này, địa phương đã có kế hoạch cụ thể cùng các già làng, trưởng thôn lên tuyến biên giới để chúc Tết, động viên anh em. Những món quà của địa phương chứa đựng tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn với sự hy sinh thầm lặng ấy.

Chia tay những người lính trên chốt “3 không”, chúng tôi trở về Phố núi khi Xuân đã đến rất gần. Lòng tôi lại ấm hơn khi nhớ lại câu nói của Thiếu tá Nguyễn Văn Đại: “Năm nay, chúng tôi xác định đón Tết ở chốt tuần tra. Vào thời điểm Giao thừa, sau khi tranh thủ gọi điện hỏi thăm, chúc sức khỏe gia đình và người thân, anh em trong đơn vị sẽ cắt cử nhau tuần tra khép kín 24/24 giờ để người dân được yên vui đón Tết”.

 

 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null