Vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuy là thương binh hạng 3/4 và là nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng ông Đỗ Văn Triệu (73 tuổi, trú tại tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku) luôn lạc quan, tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào tại địa phương. Ông xứng danh là “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ông Triệu kể: Đầu năm 1975, ông viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, ông được biên chế vào Đoàn 773 (Quân khu 5). Ngày 9-8-1976, trên đường hành quân truy quét tàn quân FULRO, ông bị trúng đạn vào chân trái. Sau khi sức khỏe bình phục, ông Triệu luôn nỗ lực học tập và công tác tốt. Một thời gian, ông được tổ chức điều động đến công tác tại Đoàn 331 và Trường Quân chính 2 (Quân khu 5) đóng tại TP. Pleiku. Sau hơn 30 năm tại ngũ, với quân hàm Thượng tá, ông Đỗ Văn Triệu được nghỉ chế độ hưu trí vào tháng 9-2006.

Ông Đỗ Văn Triệu và con gái Đỗ Thị Phượng. Ảnh: H.C

Ông Đỗ Văn Triệu và con gái Đỗ Thị Phượng. Ảnh: H.C

Về với đời thường, ông chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ông đã chủ động hợp đồng với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để thuê 10 ha đất nông nghiệp thuộc địa phận tổ 9 (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) để trồng cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả. Sau đó, ông tham gia Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku. Mỗi lần Câu lạc bộ sinh hoạt thường kỳ, ông thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với các hội viên. Năm 2022, gia đình ông thu hoạch hơn 180 tấn cà phê tươi, hơn 1 tấn hồ tiêu, hơn 2 tấn bơ… bán tại vườn thu về tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu hơn 1 tỷ đồng.

Ông Triệu trải lòng: “Ngoài chế độ hưu trí và thương binh của bản thân, tôi và con gái là Đỗ Thị Phượng đều được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước do chịu ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Hàng ngày, vợ chồng tôi dành thời gian chăm sóc con gái bị tổn thương não, rối loạn tâm tính do nhiễm chất độc hóa học của quân đội Mỹ. Đây là điều gia đình tôi buồn nhất. Tuy vậy, tôi vẫn thấy gia đình mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Chúng tôi động viên nhau cố gắng làm thật nhiều việc tốt để có thêm niềm vui trong cuộc sống”.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Triệu còn tích cực tham gia công tác ở nơi cư trú. Từ khi nghỉ hưu đến nay, ông đi đầu trong các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Vừa qua, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm liền (2017-2021).

Bà Mai Thị Thanh Huyền-Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế-nhận xét: “Ông Đỗ Văn Triệu là người hăng say lao động, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ có sự đóng góp của ông mà bà con tổ 1 nói riêng, phường Yên Thế nói chung thêm đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau làm ăn, xây dựng cuộc sống. Ông xứng đáng là người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”.

Còn ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku thì đánh giá: “Ông Đỗ Văn Triệu là hội viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku. Ông là tấm gương sáng vì tích cực tham gia các hoạt động và phong trào, nhất là làm kinh tế giỏi, giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

null