U21 Phố Hiến tái ngộ U21 Hà Nội ở chung kết U21 Quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã có những bất ngờ ở vòng đấu bán kết của Giải U21 Quốc gia 2019 khi đội bóng được đánh giá thấp hơn là U21 Phố Hiến đã xuất sắc vượt qua đối thủ để vào chơi trận chung kết. Và thách thức của họ không ai khác chính là U21 Hà Nội-đội bóng họ đã từng thất thủ ở vòng bảng. 
Trước khi giải đấu diễn ra, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được xem là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Bởi HLV Phạm Minh Đức đã mang đến giải đấu một lực lượng là nòng cốt của đội bóng vừa giành suất lên chơi ở V-League 2020. Đội bóng vừa giành chức vô địch giải hạng Nhất rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều trước U21 Phố Hiến vốn được đào tạo từ lò PVF. Những tưởng U21 Phố Hiến sẽ nhẫn nhịn chịu trận trước đối thủ mạnh hơn nhưng 90 phút trên sân Pleiku đã không chứng tỏ điều này. 
U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (phải) đã dừng bước ở bán kết. Ảnh: Văn Ngọc
U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (phải) đã dừng bước ở bán kết. Ảnh: Văn Ngọc
U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc tự tin và làm chủ thế trận. Tuy kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong đường tìm đến khung thành đối phương. Khi còn đang mải mê trong công cuộc tìm kiếm bàn thắng, họ đã phải nhận bàn thua ngay từ hiệp 1. Phút 34, trong một pha đá phạt bên phía cánh trái, Hoàng Phúc đã có cú dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm để mở tỷ số 1-0. 
Dẫu thời gian còn khá nhiều nhưng các cầu thủ U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỗng dưng tỏ ra nôn nóng không cần thiết, ngay cả đội trưởng Văn Đạt cũng đã thiếu bình tĩnh và đã có những pha bóng thiếu fair-play. Cuối hiệp 1, trung vệ số 12 đã phải nhận 2 tấm thẻ vàng liên tiếp để rồi bị truất quyền thi đấu. Khó khăn chồng chất khó khăn, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức đã rất nỗ lực trong hiệp 2 với hy vọng có bàn thắng san bằng cách biệt. Nhưng lực bất tòng tâm, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể xuyên thủng mành lưới của đối thủ. Hạ gục đội bóng mạnh đến từ Hà Tĩnh với tỷ số 1-0, U21 Phố Hiến là đội bóng đầu tiên góp mặt ở trận chung kết. 
Đương kim vô địch U21 Hà Nội đã tiến vào trận chung kết. Ảnh: Văn Ngọc
Đương kim vô địch U21 Hà Nội đã tiến vào trận chung kết. Ảnh: Văn Ngọc
Cũng như những người “anh em”, đương kim vô địch U21 Hà Nội được đánh giá cao hơn nhiều so với U21 Đồng Tháp. Nhưng với tính chất của một trận đấu sống còn, đội bóng trẻ đến từ xứ bưng biền đã thi đấu rất quyết tâm để có thể tạo nên một sự lật đổ. Thực tế thế trận trên sân cho thấy cả 2 đều có cơ hội ngang ngửa trong hiệp 1. Thủ thành của hai bên đã nhiều phen phải trổ hết tài năng để cứu cho đội nhà những bàn thua trông thấy. Sự xuất sắc của những người gác đền khiến suốt 45 phút thi đấu đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi. 
Phải đến hiệp 2, sự nhỉnh hơn của U21 Hà Nội mới được thể hiện rõ rệt. Và lợi thế đó đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0. Phút 61, từ một pha đá phạt bên cánh phải, hậu vệ Hữu Tín trong một tình huống dâng lên đã bật cao đánh đầu tung nóc lưới của U21 Đồng Tháp. 
Đến lúc này, U21 Đồng Tháp buộc phải đẩy cao đội hình hòng lật ngược tình thế. Nhưng đội bóng Thủ đô luôn biết cách để giữ lợi thế cho mình. Họ chủ động kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ khiến cho đối thủ khá “đói” bóng. Trong một thế trận như vậy, U21 Đồng Tháp đành bất lực nhìn U21 Hà Nội giành chiếc vé thứ 2 vào chơi ở trận chung kết. 
Sau 2 trận bán kết, Ban tổ chức đã trao giải đồng hạng Ba cho 2 đội bóng U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U21 Đồng Tháp với giải thưởng 60 triệu đồng. Trận chung kết giữa U21 Phố Hiến và U21 Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Pleiku vào 16 giờ chiều Chủ nhật ngày 20-10. 
Lê Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null