U19 HA.GL 2 thắng kịch tính U19 TP. Hồ Chí Minh tỉ số 2-1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-6, trên Sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra trận “chung kết sớm” của bảng D trong khuôn khổ vòng loại Giải Bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2020 giữa đội chủ nhà U19 TP. Hồ Chí Minh gặp U19 Hoàng Anh Gia Lai 2 (HA.GL2). 
Cách đây 3 ngày, vào chiều 5-6, đội U19 HA.GL 2 của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh bất ngờ để thua với tỉ số 1-2 trước U19 Bình Phước trong trận “thủy chiến” diễn ra trên Sân vận động Phú Thọ, còn U19 TP. Hồ Chí Minh vượt qua U19 Khánh Hòa tỉ số 3-1. Bởi vậy, trước khi trận đấu này khai diễn, chủ nhà U19 TP. Hồ Chí Minh tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D với 10 điểm, trong khi đó U19 HA.GL 2 xếp thứ nhì với 3 điểm ít hơn. Do đó, cuộc tái đấu lần này được coi là trận “chung kết sớm” của bảng D, nếu đội nào giành chiến thắng coi như nắm quyền tự quyết trong việc đoạt chiếc vé đứng đầu bảng đấu này để đi tiếp vào vòng chung kết. 
Vì tính chất quan trọng đó nên Ban tổ chức quyết định dời địa điểm thi đấu trận này từ Sân vận động Phú Thọ sang Sân vận động Thống Nhất nhằm đề phòng mặt sân ngập nước khi trời mưa. Đúng như kỳ vọng, trận đấu giữa U19 TP. Hồ Chí Minh gặp U19 HA.GL 2 diễn ra cực kỳ hấp dẫn, kịch tính trong suốt thời gian bóng lăn trên sân. 
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ U19 HA.GL 2. Ảnh: Khả Hòa
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ U19 HA.GL 2. Ảnh: Khả Hòa
Sau khi trọng tài chính thổi còi bắt đầu trận đấu được 2 phút, tiền đạo Huỳnh Công Hậu đã ghi bàn thắng giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với tỉ số 1-0. Nếu kết quả này được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu thì U19 TP. Hồ Chí Minh sẽ đoạt vé tham dự vòng chung kết sớm trước 1 vòng đấu ở bảng D. Không muốn nhìn đối phương làm được việc đó, trong suốt 88 phút thi đấu chính thức còn lại, các cầu thủ U19 HA.GL 2 thường xuyên đẩy cao đội hình, vây ráp khung thành đối phương, nhưng xà ngang và cột dọc liên tục từ chối bàn thắng của đội khách. 
Tưởng chừng kết quả trận đấu đã được an bài thì điều kỳ diệu đã đến với thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh chỉ trong 5 phút bù giờ của trận đấu. Phút 90+1, tiền đạo Lê Hữu Phước ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1. Khi các cầu thủ U19 TP.Hồ Chí Minh chưa kịp định thần sau bàn thua này thì phút 90+5, tiền đạo Cao Hoàng Tú đã bồi thêm bàn thắng thứ 2, giúp U19 HA.GL 2 giành chiến thắng ngược dòng, kịch tính với tỉ số chung cuộc 2-1. Trận đấu này khép lại, U19 HA.GL 2 và U19 TP. Hồ Chí Minh cùng có 10 điểm, nhưng đội khách xếp trên nhờ thắng đối đầu trực tiếp (trận lượt đi 2 đội hòa nhau với tỉ số 0-0). 
Cùng thời điểm diễn ra trận đấu trên, tại Sân vận động Phú Thọ, đội U19 Khánh Hòa đã vượt qua U19 Bình Phước với tỉ số 3-1. Như vậy, sau khi kết thúc lượt trận thứ 5 vòng loại bảng D, đội U19 HA.GL 2 tạm thời vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, U19 TP.Hồ Chí Minh xếp thứ nhì (10 điểm) do thua đối đầu, U19 Khánh Hòa (6 điểm), U19 Bình Phước (3 điểm). 
Lượt trận cuối cùng vòng loại bảng D sẽ diễn ra vào ngày 11-6 trên Sân vận động Phú Thọ, khi đó U19 HA.GL 2 gặp U19 Khánh Hòa, còn U19 TP. Hồ Chí Minh gặp U19 Bình Phước. Nếu thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh giành chiến thắng với bất cứ tỉ số nào trước U19 Khánh Hòa, lúc đó sẽ nắm quyền tự quyết đoạt chiếc vé đầu bảng tham dự vòng chung kết mà không cần quan tâm đến trận đấu còn lại. Ở trận đấu lượt đi, đội bóng trẻ Phố núi vượt qua đội bóng trẻ Phố biển với tỉ số 2-1. 
Tiền đạo Cao Hoàng Tú (áo trắng) ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho U19 HA.GL 2. Ảnh: Khả Hòa
Tiền đạo Cao Hoàng Tú (áo trắng) ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho U19 HA.GL 2. Ảnh: Khả Hòa
Sau khi trận đấu trên kết thúc, huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh vui mừng chia sẻ: Có thể nói rằng, phần lớn thời gian diễn ra trận đấu, chúng tôi luôn phải sống trong tâm trạng căng thẳng, nổ não. Cảm ơn các học trò đã thi đấu kiên cường, không biết mệt mỏi để có được kết quả như trong trận đấu này. Ở trận đấu sắp tới gặp U19 Khánh Hòa, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu như vừa qua, để tự mình định đoạt chiếc vé đầu bảng tham dự vòng chung kết. 
5 bảng đấu của vòng loại Giải Bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2020 sẽ kết thúc vào ngày 11-6 tới. Ban tổ chức sẽ chọn 8 đội bóng có thành tích tốt nhất để tham dự vòng chung kết. Hiện tại, U19 HA.GL 1 đang tạm dẫn đầu bảng C tại Gia Lai, còn U19 HA.GL 2 dẫn đầu bảng D. 
Giải đấu năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước, vì đây là lứa cầu thủ được đánh giá tài năng trong hành trình chinh phục giấc mơ lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup 2030 hoặc 2034 của bóng đá Việt Nam. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Anh vào bán kết sau khi đánh bại Thụy Sỹ trên chấm penalty

Đội tuyển Anh vào bán kết sau khi đánh bại Thụy Sỹ trên chấm penalty

(GLO)-

Trước đội tuyển Anh hùng mạnh ở vòng tứ kết, Thụy Sỹ đã chừng tỏ vì sao mình là những người đã hạ gục đương kim vô địch Italia. Song những nỗ lực của đội bóng xứ sở đồng hồ là không đủ giúp họ đi tiếp. Bởi bằng một cách nào đó, Tam Sư vẫn vượt qua “cửa tử” và giành chiến thắng.

Mbappe (trái) bị các hậu vệ đối phương kèm cặp kỹ càng

Pháp tiễn Ronaldo và các đồng đội về nước sau loạt sút penalty cân não

(GLO)-

Cuộc tái ngộ duyên nợ giữa Pháp và Bồ Đào Nha đã diễn ra đầy chặt chẽ trong sự thận trọng của cả đôi bên. Phải đến loạt sút penalty cân não, kẻ chiến thắng mới lộ diện. “Gà trống Gaulois” đã vượt qua nỗi sợ hãi trên chấm trắng ám ảnh để hạ gục Ronaldo cùng các đồng đội, ghi tên vào bán kết.

Tây Ban Nha (phải) chơi có phần lấn lướt trước chủ nhà Đức

Tuyển Đức gục ngã cay đắng trước Tây Ban Nha ở tứ kết

(GLO)-

Trận cầu siêu kinh điển giữa Đức và Tây Ban Nha đã diễn ra với một kịch bản không thể gay cấn hơn. “Những cỗ xe tăng” đã ít nhiều khẳng định được bản lĩnh, song như vậy là không đủ để cản bước “Những chú bò tót” mang trong mình khát khao chiến thắng mãnh liệt.

Đức liệu có trả món nợ năm 2008 với Tây Ban Nha?

Đức liệu có trả món nợ năm 2008 với Tây Ban Nha?

(GLO)- 23 giờ đêm nay, vòng tứ kết của Euro 2024 chính thức bắt đầu với cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Đức và Tây Ban Nha. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải đấu khi cả 2 đội đều đã có màn trình diễn thuyết phục.
Phil Foden thừa nhận thất vọng với bản thân

Phil Foden thừa nhận thất vọng với bản thân

Ngôi sao tấn công Phil Foden đã nói lên suy nghĩ của mình về màn trình diễn của anh trong màu áo đội tuyển Anh tại Euro 2024 cho đến nay. Trước trận tứ kết với Thụy Sĩ, ngôi sao của Man.City thừa nhận rằng anh “thất vọng” vì chưa tạo được ảnh hưởng tại giải đấu.