Tuổi trẻ Hải Yang thực hiện chính sách hậu phương-quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, Đoàn xã Hải Yang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã huy động ngày công để sửa chữa nhà, hái cà phê, gặt lúa… giúp các gia đình có con em đang thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giúp các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chị Phạm Thị Duyên-Bí thư Đoàn xã Hải Yang-cho biết: “Hàng năm, trên địa bàn xã có 8-10 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đi nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi xác định việc quan tâm, giúp đỡ gia đình chiến sĩ là nhiệm vụ quan trọng, giúp họ yên tâm huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi đề ra hoạt động này, tất cả ĐVTN đều tán thành nên việc huy động lực lượng rất thuận lợi”.
Các gia đình có thanh niên nhập ngũ đều được Đoàn xã giúp đỡ. Ảnh: P.L
Các gia đình có thanh niên nhập ngũ đều được Đoàn xã giúp đỡ. Ảnh: P.L
Ngày các chiến sĩ lên đường nhập ngũ, Đoàn xã đều đến thăm, động viên từng thanh niên để họ yên tâm làm nhiệm vụ. Vào các dịp lễ, Tết, Đoàn xã cũng đến thăm hỏi, tặng quà động viên, tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của từng gia đình. Dựa vào đó, Đoàn xã đã có những hoạt động hỗ trợ phù hợp như gặt lúa, hái cà phê, sơn sửa nhà, trồng hồ tiêu…, mỗi hoạt động huy động khoảng 9-10 ĐVTN tham gia. 

Chị Phạm Thị Duyên-Bí thư Đoàn xã Hải Yang: “Giúp đỡ các gia đình có con em đi nghĩa vụ quân sự là hoạt động được chúng tôi duy trì thực hiện nhiều năm nay. Đoàn xã đặt ra quy định, tất cả các gia đình chiến sĩ đều được giúp đỡ ngày công ít nhất một lần, tùy vào nhu cầu để có hoạt động hỗ trợ phù hợp. Nhờ tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ nên bà con nhân dân ở xã rất vui mừng, ĐVTN hăng hái lên đường nhập ngũ. Nhiều năm qua, xã Hải Yang luôn hoàn thành chỉ tiêu mỗi đợt tuyển quân”.          

Thời điểm này, xã Hải Yang đang vào vụ thu hoạch cà phê. Ý thức được sự thiếu hụt lao động trong mùa vụ của các gia đình có con em tham gia quân ngũ, Đoàn xã đã huy động ngày công giúp đỡ. Gia đình ông Phạm Minh Đức và bà Nguyễn Thị Huê (thôn 1) có 2 người con trai, một người đã lập gia đình và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, một người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với 400 cây cà phê đang kỳ thu hoạch, vợ chồng ông Đức phải tất bật từ sáng đến tối mịt. Nhờ tinh thần làm việc khẩn trương, nhiệt tình, chỉ trong 1 ngày, Đoàn xã đã giúp gia đình thu hoạch được một nửa diện tích cà phê. Mặc dù trời nắng nóng, nhưng các bạn trẻ đều nỗ lực hết mình để sớm hoàn thành công việc. Chứng kiến sự nhiệt tình của ĐVTN, ông Phạm Minh Đức chia sẻ: “Được thanh niên giúp đỡ, gia đình tôi rất cảm động. Nhờ thế mà thu hoạch cà phê cũng nhanh hơn, chứ chúng tôi cũng lớn tuổi rồi. Có các cháu cùng làm, cả nhà rộn ràng hẳn lên”.
Trước đó, Đoàn xã Hải Yang cũng huy động ngày công giúp đỡ gia đình ông Phạm Văn Dũng (thôn 3, bố của chiến sĩ Phạm Quang Hoàng) thu hoạch cà phê. Ông Dũng cho biết: “Khi biết đến hoạt động của Đoàn xã, tôi đã chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ. Hiện tại, gia đình tôi đã thu hoạch xong cà phê. Cháu Hoàng có gọi điện thoại về hỏi thăm, biết được sự giúp đỡ của các ĐVTN, Hoàng yên tâm và hứa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị”.
Từng tham gia nghĩa vụ quân sự và đã trở về địa phương, anh Phạm Minh Thông (thôn 1) chia sẻ: “Thời gian tôi nhập ngũ, Đoàn xã đã giúp đỡ gia đình tôi trồng hồ tiêu. Biết mọi người thường xuyên qua lại hỗ trợ nên tôi rất yên tâm làm nhiệm vụ tại đơn vị. Đây là việc làm ý nghĩa nên sau khi xuất ngũ tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn xã”.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.