Từ khóa: Hà Thanh

Mưu sinh theo con nước Hà Thanh

Mưu sinh theo con nước Hà Thanh

(GLO)- Mặc cho dòng nước sông Hà Thanh (phường Quy Nhơn) ngày nước rút đen kịt, bốc mùi, những người phụ nữ vẫn lặng lẽ trầm mình từ chiều cho đến tối muộn để mò bắt vẹm, ốc, các loài giáp xác để bán làm thức ăn nuôi tôm hùm, kiếm thêm thu nhập.

Cô gái Dao làm du lịch cộng đồng

Cô gái Dao làm du lịch cộng đồng

Nhận mình là thế hệ tiếp nối, Lý Thị Sam Sung (25 tuổi, ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cùng thanh niên trong thôn đứng ra thành lập tổ hợp tác làm du lịch cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.
Gia Lai sẵn sàng cho ngày tựu trường

Gia Lai sẵn sàng cho ngày tựu trường

(GLO)- Cơ sở vật chất trường học được tu sửa và xây mới, đội ngũ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, học sinh được củng cố kiến thức trong hè… Tất cả các điều kiện đã sẵn sàng cho mùa tựu trường năm học mới 2019-2020.
Sông Gianh mùa chạp mả

Sông Gianh mùa chạp mả

Chạp mả theo tiếng vùng Quảng Trạch, Ba Đồn (Quảng Bình) là tảo mộ. Từ mùng 1 đến 31 tháng Chạp mỗi năm, toàn bộ các làng trong 2 huyện, thị xã này tổ chức chạp mả. Tết con cháu ở xa có thể không về, nhưng chạp mả thì phải thu xếp về, bởi đó là đạo hiếu mà tổ tiên đã dặn dò mấy trăm năm nay.
Những em bé lớn lên trên lưng mẹ

Những em bé lớn lên trên lưng mẹ

Những vách đá cheo leo, hiểm trở trên cung đường đi dễ khiến nhiều phượt thủ nản chí. Nhưng bắt gặp những hình ảnh này trên đường đi sẽ khiến bạn thấy dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Gặp lại Thu Thương

Gặp lại Thu Thương

Gặp lại Thương ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vẫn lọt thỏm trên chiếc xe lăn và có vẻ... chải chuốt hơn mọi ngày, Thương điểm thêm chút phấn son tươi tắn.