Các thị trấn cổ đẹp nhất tại Trung Quốc khiến bạn say đắm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc nổi tiếng với các thị trấn cổ trầm mặc, thu hút hơn hàng triệu du khách đến đây vào mỗi năm.

 Cổ Trấn Chu Trang có hệ thống kênh dài và nhiều cây cầu bao quanh thị trấn.
Cổ Trấn Chu Trang có hệ thống kênh dài và nhiều cây cầu bao quanh thị trấn.



Cổ trấn Chu Trang (Giang Tô)

Tọa lạc tại tỉnh Giang Tô, nằm giữa 2 thành phố lớn là Thượng Hải và Tô Châu, cổ trấn Chu Trang (Châu Trang) được mệnh danh là Venice của phương Đông.

Một trong những hoạt động mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Chu Trang là đi dạo quanh các con kênh của thị trấn bằng xuồng.

Khu nhà cổ của người dòng họ Shen có nét kiến trúc gợi lại ký ức của triều đình nhà Thanh và khu nhà cố của người nhà họ Zhang gợi lại ký ức của triều đình nhà Minh.

Du khách có thể đến thăm đền thờ cổ nhất của ngôi làng là đền thờ Chengxu Daoist, vốn gợi lại những ký ức từ thời nhà Tống qua nét kiến trúc của đền.

Phượng hoàng cổ trấn (Hồ Nam)


 

Phượng Hoàng cổ trấn là nơi khám phá văn hóa truyền thống Trung Quốc - Ảnh: Envato
Phượng Hoàng cổ trấn là nơi khám phá văn hóa truyền thống Trung Quốc - Ảnh: Envato



Được mệnh danh là cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc, Phượng hoàng cổ trấn là nơi thu hút rất đông các khách du lịch đến tham quan.

Nằm nép mình bên ngọn núi hùng vĩ và kế bên là con sông Đà Giang, cổ trấn là nơi sinh sống dân tộc Mao tại Trung Quốc.

Đến đây du khách sẽ có cơ hội được tìm hiểu về văn hóa và các món ăn của người Mao khi tham quan các đền chùa cổ.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan các địa danh tuyệt đẹp như vườn quốc gia Trương Gia Giới, Thiên Môn Sơn vốn được mệnh danh là cung đường nguy hiểm nhất thế giới.

Khu phố cổ Đằng Xung (Vân Nam)


 

Thư viện khu phố cổ Đằng Xung là thư viện nông thôn lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Gokunming.
Thư viện khu phố cổ Đằng Xung là thư viện nông thôn lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Gokunming.




Thị trấn Đằng Xung nằm tại phía Tây tỉnh Vân Nam, giáp với biên giới Miến Điện. Nơi đây trước là điểm dừng chân của con đường tơ lụa tại phía Nam.

Điểm độc đáo của khu làng cổ này là các ngôi nhà được xây xen kẽ với phong cách nhà Trung Quốc và những nước khác.

Khi đến với Đằng Xung, du khách có thể đi dạo phố trên con đường đá cuội, tham quan thư viện lớn nhất của thành phố hay đắm mình trong các suối nước nóng tại đây.

Cổ Trấn Đôn Hoàng (Cam Túc)


 

Phế tích tháp canh triều đình nhà Hán -Ảnh: Wikipedia.
Phế tích tháp canh triều đình nhà Hán -Ảnh: Wikipedia.



Đôn Hoàng là một thị trấn nhỏ tọa lạc một ốc đảo biệt lập giữa sa mạc Gobi. Cổ trấn này trước đây cũng là một điểm dừng chân quan trọng trên con đường tơ lụa. Tại đây có tới 241 ngôi đền chùa nằm rải rác. Khi đến đây, du khách nên ghé thăm chùa Bạch Mã.

Tương truyền rằng ngôi chùa được xây dựng để tưởng nhớ 382 con ngựa đã kéo tượng Phật từ thành phố Kuchia về cổ trấn Đôn Hoàng.

Ngoài ra, du khách không thể bỏ qua hang động Mogao được UNESCO công nhận là di sản thế giới của Phật Giáo.

Ngoài các cổ trấn trên, có thể ghé thăm phố cổ Lệ Giang tại tỉnh Vân Nam, thị trấn Cổ Lãng Tự tại tỉnh Phúc Kiến, hay thị trấn Đông Lý tỉnh Giang Tô.

 

Thái Dương (thanhnien)


---------------------------
Bài viết được thực hiện với sự phối hợp của công ty du lịch Tugo.


 

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

null