(GLO)- Ngày 10-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết chưa xác định được tác nhân gây viêm phổi khiến nữ nhân viên Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk, thuộc khu vực Siberia và Viễn Đông của Nga, tử vong.
(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.
(GLO)- Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo trở thành đợt dịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với ít nhất 2.325 người tử vong, trong bối cảnh virus tiếp tục lây lan nhanh tại các tỉnh miền Đông.
Họ tiếp tục đi, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục lặng lẽ bảo vệ cuộc sống này khỏi những kẻ thù vô hình. Họ là bác sĩ truyền nhiễm - những chiến binh không có áo giáp, nhưng có trái tim dũng cảm…
(GLO)- Ngày 17/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh sự cần thiết đạt được thỏa thuận toàn cầu mang tính bước ngoặt về việc ứng phó với các đại dịch trong tương lai, bất chấp việc Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán.
(GLO)- Tổng thống Joe Biden ký lệnh giảm án cho khoảng 1.500 tù nhân và ân xá cho 39 người bị kết án về các tội phi bạo lực. Đây là hành động khoan hồng lớn nhất trong một ngày trong lịch sử hiện đại nước Mỹ.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đại dịch tiếp theo sẽ xảy ra và vấn đề là khi nào chứ không phải có xảy ra hay không.
(GLO)- Ngày 21/1, Đài Fox News dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus kêu gọi các nước ký kết hiệp ước về đại dịch, giúp thế giới có thể chuẩn bị tốt hơn trong việc đối phó "bệnh X" có thể gây chết chóc tràn lan.
(GLO)- Theo Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, qua thảo luận với 6 đại diện doanh nghiệp nhóm sản xuất, 5 đại diện doanh nghiệp nhóm dịch vụ, 5 đại diện nhóm doanh nghiệp địa phương cho thấy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến phục hồi sau dịch Covid-19.
Vậy là phải chờ đến 21/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 khu vực nội thành Hà Nội mới được đi học trực tiếp. Khi đó, chỉ còn trẻ mầm non tiếp tục ở nhà. Việc đi học đã trở thành khát khao với học sinh và cả phụ huynh, nhưng quyết định trở lại trường dường như vẫn còn rón rén.
(GLO)- Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vẫn có nhiều nỗ lực duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT). Đây cũng là một trong số ít địa phương của tỉnh gần hoàn tất Đại hội TDTT cấp cơ sở và tổ chức một số môn thuộc Đại hội TDTT cấp huyện.
Khi dịch bệnh dần qua, chúng ta sẽ nhìn nhau theo cách nào? Lẽ nào để người tỉnh nhìn Sài Gòn rồi thấy sợ, người thoát chết nhìn đời hoang mang, trẻ nhỏ nhìn bạn bè thấy xa lạ?
(GLO)- Gia Lai còn nhiều người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng nguồn lực để chăm lo các đối tượng này có hạn. May mắn thay giữa bộn bề thiếu thốn đó, nhiều doanh nhân với tấm lòng nồng ấm yêu thương đã tích cực sẻ chia với người nghèo. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, biết bao nghĩa tình đã được các doanh nghiệp trao gửi cho những phận đời khốn khó.
Bắt đầu từ tuần này, nhiều điểm du lịch, nghỉ dưỡng tại miền Bắc bắt đầu mở cửa đón khách nhưng do việc đi lại bị hạn chế nên nhiều du khách chưa hào hứng.
(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cơ bản được kiểm soát.
Hình ảnh cán bộ Công đoàn TP HCM đến từng khu cách ly, phong tỏa, trao quà hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) bên hàng rào, nhiều ngày qua đã trở thành quen thuộc với người đọc báo, xem đài.
Khó diễn giải một cách rạch ròi cho hai từ Hạnh phúc, bởi mỗi người đều có lý lẽ cho riêng mình. Còn tôi - hạnh phúc là lúc này, khi còn được bình yên để nghĩ và viết về những điều lành lặn của cuộc sống mà không nhiều người làm được trong thời khắc sóng gió vì đại dịch trên dải đất hình chữ S này.
“Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc“ là mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ, bắt buộc các địa phương phải thực hiện thật tốt, không thể lấy bất cứ lý do gì để biện minh nếu như không hoàn thành nhiệm vụ.
Những dòng người chạy dịch cả nghìn cây số từ thành phố về quê, những gia đình còn kẹt lại trong thành phố... - muôn vàn những thách thức mà cả người dân, cả chính quyền phải đối mặt giữa đại dịch. An dân lúc này là điều cốt tử.
(GLO)- Lo ngại trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, những người con ở mọi miền đất nước lập nghiệp tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương đã tìm mọi cách trở về quê với mong muốn được an toàn, đồng thời cũng giảm gánh nặng cho địa phương đang có dịch.
WHO cho biết đại dịch COVID-19 chưa biết khi nào mới chấm dứt, đồng thời nhấn mạnh “khả năng cao các biến thể mới và có thể nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện, lây lan toàn cầu và khó kiểm soát.“
Có ở trong khó khăn mới thấy tầm quan trọng của sự sẻ chia, tương trợ. Sự sẻ chia, tương trợ - đôi khi rất đơn giản nhưng đúng như câu tục ngữ cha ông ta vẫn dạy con cháu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao“.
Trong những ngày u ám vì đại dịch COVID-19 bùng phát, vẫn có rất nhiều tích cực sáng sủa, hãy nhìn vào đó để thấy cuộc sống vui vẻ hơn, để có niềm tin để vượt qua những khó khăn tạm thời.