(GLO)- Ngày 14-5 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở cấp huyện và cấp xã trong tỉnh.
(GLO)- Nằm nép mình dưới tán cây vú sữa cổ thụ sum suê, dù tường vách bên ngoài đã qua nhiều lớp vôi theo năm tháng, ngôi miếu vẫn toát ra vẻ cũ xưa của một kiến trúc tín ngưỡng hình thành từ hơn nửa thế kỷ trước.
Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với tín ngưỡng, tôn giáo và phát huy quyền con người trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.
(GLO)- Trong 2 ngày (18 và 19-7), tại TP. Pleiku, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở cấp huyện trong toàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành bắt tạm giam Nay Y Blang (SN 1976, trú tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
(GLO)- Miếu Tân Chánh (tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) được xây dựng vào đầu thế kỷ XX. Miếu ghi dấu buổi đầu khai khẩn, lập làng của người Kinh bên bờ Tây sông Ba.
(GLO)- Năm 2010, theo sự chỉ dẫn của ông Kpah Măng-con rể của Vua Nước thứ 7 Rơ Chăm Bo, tôi đến làng Thơ Ga (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) để tìm ông Rơ Châm Chuých, người được coi là vị Vua Nước thứ 8. Nhà ông ở giữa khu vườn điều và hồ tiêu. Ông đang ngồi thái thuốc lá tự trồng trước hiên bằng một cây rựa dài, mình khoác hờ chiếc áo màu gạch non nhăn nhúm, điếu thuốc sâu kèn ngậm lút miệng phả khói khét lẹt. Một nụ cười ngỡ ngàng mở ra thay lời chào...
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương mang bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần dân tộc, cội nguồn sức mạnh, là cầu nối về quá khứ hào hùng và hướng đến tương lai.
Ngày 7/4, bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh vừa có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công...
(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Đoa làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, tích cực thực hiện sống “tốt đời-đẹp đạo“.
(GLO)- Với hơn 140 hiện vật cùng hình ảnh minh họa, phòng trưng bày sản phẩm dệt truyền thống Gia Lai tại Bảo tàng tỉnh giới thiệu một cách khái quát đặc trưng nghề dệt thổ cẩm nói chung, trang phục truyền thống của các dân tộc trong tỉnh nói riêng.
(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-4), Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo cho gần 200 vị là chức việc của các Chi hội Tin lành (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam) và hệ phái Tin lành truyền giáo cơ đốc trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Khi Vua Nước (Pơtao Ya) tắt thở, trước tiên người ta đặt thi hài Vua lên một cái giàn rồi đốt lửa hun trong suốt 7 ngày 7 đêm. Trong thời gian này, các làng liên tục mổ trâu, giết heo để cúng và ăn uống. Tiếp theo, người ta sẽ lấy các bộ phận của cơ thể Vua gồm tim, tóc, móng chân, móng tay cho vào một chiếc ghè quý đem treo lên nóc nhà mồ, còn tro thì đào hố chôn ngay phía dưới. Các đồ dùng của Vua lúc còn sống cũng được chôn theo.