Thiếu tá Trần Xuân Hoàng hết mình vì buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã cùng đồng đội triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại buôn làng.

Tháng 7-2010, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân, anh Hoàng được phân công về công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Krông Pa.

Những năm đầu về đơn vị, anh gặp không ít khó khăn vì chưa quen địa bàn, phong tục, tập quán và ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số nơi đây. Đặc biệt, thời điểm đó, trên địa bàn huyện có nhiều người dân tộc thiểu số vì nhận thức hạn chế, nhẹ dạ cả tin nên đã bị bọn phản động FULRO dụ dỗ, lôi kéo theo “Tin lành Đê ga”, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với việc phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, Thiếu tá Hoàng thường xuyên bám cơ sở tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế, tâm tư của các gia đình có người theo “Tin lành Đê ga” để tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an huyện, chính quyền địa phương có giải pháp xử lý.

“Để người dân hiểu rõ hành vi sai trái, tôi thường xuyên xuống làng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói chuyện với bà con. Nhờ đó, tôi đã tạo được mối quan hệ gắn bó với bà con ở các buôn làng. Đặc biệt, năm 2018, tôi phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh làm thất bại âm mưu phục hồi FULRO trên địa bàn. Thời điểm đó, chúng tôi đã đề nghị xử lý hình sự 2 đối tượng và đưa 47 đối tượng có liên quan ra kiểm điểm trước dân”-Thiếu tá Hoàng nhớ lại.

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng (bìa trái) tuyên truyền cho người dân về hành vi sai trái của Tin lành Đê ga. Ảnh: R.H

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng (bìa trái) tuyên truyền cho người dân về hành vi sai trái của Tin lành Đê ga. Ảnh: R.H

Với sự nỗ lực của mình, tháng 10-2014, Thiếu tá Hoàng được Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Đội trưởng Đội An ninh. Đến tháng 4-2021, anh được Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm giữ chức Đội trưởng Đội An ninh. Trên cương vị này, Thiếu tá Hoàng trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn lực lượng trinh sát an ninh tổ chức tiếp xúc, tranh thủ nhiều người có uy tín; phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự tại các buôn làng, cơ sở tôn giáo, trường học. Đồng thời, tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo được phân công tham gia quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. Nhờ đó, người uy tín đã phối hợp, cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga”, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn trên địa bàn, phục vụ công tác nghiệp vụ của Công an huyện.

Với sự nỗ lực của lực lượng Công an, chính quyền địa phương và cá nhân Thiếu tá Hoàng trong công tác tuyên truyền, vận động, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Krông Pa có 32 hộ với 149 khẩu từ bỏ “Tin lành Đê ga”. Ông Nay Luh (buôn Choanh, xã Uar) chia sẻ: “Trước đây, do thiếu hiểu biết nên mình đã mù quáng tin lời kẻ xấu đi theo “Tin lành Đê ga”. Được sự giải thích, động viên thường xuyên của cán bộ Công an, nhất là Thiếu tá Hoàng, mình đã từ bỏ con đường lầm lỗi. Bây giờ, mình tập trung làm ăn phát triển kinh tế, không nghe theo lời kẻ xấu lôi kéo nữa”.

Ngoài ra, Thiếu tá Hoàng cũng thường xuyên nắm bắt tình hình các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện phát sinh trong cộng đồng để phối hợp với đơn vị và địa phương kịp thời giải quyết, nhất là vạch trần quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đến nay, Thiếu tá Hoàng đã tham gia giải quyết 15 vụ tranh chấp khiếu kiện; tham gia xử lý, làm rõ 5 vụ nghi ngờ “ma lai”, “thuốc thư” trên địa bàn.

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng (bìa trái) thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ảnh: R.H

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng (bìa trái) thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ảnh: R.H

Mới đây, Thiếu tá Hoàng cùng chính quyền và lực lượng Công an đã vạch trần hành vi sai trái của 2 đối tượng sống lưu vong ở Thái Lan ghép ảnh, dựng clip và đăng tải trên các trang mạng xã hội về việc “ma lai” ăn thịt người xuất hiện tại buôn H’Lang, xã Chư Rcăm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích về âm mưu của các đối tượng phản động, người dân buôn H’Lang nhận biết đây là thông tin giả mạo và không còn lo sợ nữa.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Mai Văn Năng-Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa-đánh giá: Thiếu tá Trần Xuân Hoàng luôn thể hiện vai trò trách nhiệm trong các mặt công tác, tham mưu tích cực và có hiệu quả cho lãnh đạo Công an huyện trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thiếu tá Hoàng thường xuyên bám địa bàn, gặp gỡ tiếp xúc người có uy tín, thân nhân các đối tượng lầm lỗi, từ đó kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm để vận động và thuyết phục các đối tượng từ bỏ hành vi sai trái, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, anh luôn được lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ tin tưởng kể cả trong công việc và đời sống sinh hoạt thường ngày.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.