Thành con nợ vì học làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua các khóa học làm giàu nở rộ khắp nơi và được quảng bá với những hứa hẹn hết sức hấp dẫn, nhưng không ít người tham gia các khóa học này thì rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”.

Đến Donald Trump, Warren Buffett cũng… nể phục

Trong vai một học viên tham dự khóa học làm giàu của “giảng viên” H.K.D, chúng tôi đã nghe được phần giới thiệu về bản thân của giảng viên này hết sức ly kỳ. Trong phần “khởi động”, bà H.K.D tự giới thiệu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng đã bản lĩnh xin làm con nuôi của gia đình giàu có. Trong đó, bố nuôi là “tay xã hội đen khét tiếng nhất Hải Phòng”. Bà là học trò xuất sắc nhất của các tỉ phú Donald Trump, Warren Buffett, được các thầy nể phục.


 

Tham gia các khóa học làm giàu, nhiều người gánh nợ
Tham gia các khóa học làm giàu, nhiều người gánh nợ



Giảng viên H.K.D cho biết, bà có một nhóm kỹ thuật chuyên lo mảng đầu tư chứng khoán, hằng ngày báo mã (cổ phiếu - PV) cho bà “đánh”. Nếu các học viên tham gia khóa học sẽ được bà báo cho các mã này, đầu tư sẽ “hốt bạc”. Bà D. cũng hứa hẹn dạy làm giàu từ kinh doanh bất động sản (BĐS), với 0 đồng; dạy kiếm tiền từ đầu tư bitcoin và tiền tệ.

“Khi các bạn đóng 200 triệu đồng thì sẽ được học tất cả các kỹ thuật đầu tư, tham gia kết nối với rất nhiều bạn của tôi, toàn là ca sĩ và các nhà đầu tư nổi tiếng, trong đó có cả các giám đốc công ty, các doanh nhân thành đạt nữa. Bitcoin và tiền tệ là môn chơi xu hướng thế giới. Chồng tôi là một trong những người sáng lập. Bitcoin sẽ không bao giờ chết vì có Donald Trump ở đằng sau. Tôi trong nhóm “cá mập”. Lần đầu tiên tôi mở lớp dạy bitcoin và tiền tệ nên sẽ chỉ dạy 10 người thôi.

Nhanh tay đăng ký nào”, bà H.K.D hô hào học viên đóng tiền đăng ký các khóa học tiếp theo.
Ngay sau lời nói này, rất nhiều người chạy xuống đăng ký các khóa học khác mà bà D. giới thiệu. Thấy một số người còn chần chừ chưa đăng ký, bà H.K.D nói: “Tôi vô cùng tiếc cho các bạn, nếu không đăng ký các bạn sẽ về day dứt, đau khổ. Đời người chỉ sống một lần thôi. Bất chấp hành động”.

Cùng với lời nói của H.K.D, những bản nhạc hùng hồn nổi lên, lời người dẫn chương trình phụ họa làm những người tham dự bị cuốn theo. “Đi theo tôi sẽ biến mọi thứ thành tiền, chỗ nào cũng nhìn thấy tiền. 1 năm sẽ trả hết nợ nhé”. Rất nhiều người đã rút gần hết tiền trong ví, không có tiền mặt thì chuyển khoản, thậm chí lấy USD ra đặt cọc đăng ký khóa học làm giàu từ bitcoin và tiền tệ.

“Tôi ở nhóm 1% tỉ phú thế giới”

Để thuyết phục những người tham dự, bà H.K.D tự nhận là người cực kỳ giàu có, chơi tất cả các mã khứng khoán. Thậm chí con trai 10 tuổi của bà cũng đã biết đi huy động vốn bất chấp từ người thân, bạn bè để chơi chứng khoán. Em gái bà bán khoai, thấy em khổ, bà bảo em bà chơi chứng khoán “báo mã nào thắng mã đó”.

“Học lớp chứng khoán cơ bản này thì tôi chỉ thỉnh thoảng mới đọc mã cho các bạn vì nếu tôi đọc nhiều thì sẽ làm rối loạn thị trường, người ta nghĩ tôi sẽ thâu tóm thị trường. Mỗi lần tôi mua chứng khoán phải hàng tỉ đồng cơ. Nhà chẳng có gì ngoài tiền, tài khoản của tôi toàn tiền tỉ thôi, mua nhiều quá đến nỗi phải chuyển qua cho cả chị gái tôi và cả em gái tôi nữa đấy. Tôi thì quá tử tế khi báo mã cho các bạn, không như các thầy khác, vì tôi có lòng yêu thương và tâm Phật. Người ta cứ coi tôi như thánh, như Phật đấy, vì tôi nói đúng quá mà. Muốn chơi cùng các ca sĩ nổi tiếng, doanh nhân, nhà đầu tư thành đạt trong super investor thì đăng ký đi”, bà D. hô hào.

Càng nói bà D. càng không biết điểm dừng. “Tôi ở trong nhóm 1% các tỉ phú thế giới. Bitcoin này Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đứng đằng sau. Vì thế bao giờ Trump không còn làm tổng thống nữa thì bitcoin mới chết. Khóa học cơ bản này các bạn sẽ được tôi lập tài khoản. Nếu vào sâu bên trong nữa sẽ được chơi cùng tôi, khi nào nhóm thế giới báo mã, thì tôi báo cho các bạn.
Nếu mình không phải là cá mập thì mình lái theo cá ăn ít thôi thì cũng thành triệu phú rồi. Có bitcoin các bạn sẽ được đi du lịch khắp thế giới mà vẫn có tiền, vẫn kiếm ra tiền. Chỉ vài năm nữa thôi, cả thế giới sẽ dùng bitcoin làm phương tiện thanh toán. Nhanh tay xuống đăng ký khóa học mang tên 1% mỗi ngày để học theo cô, đi cùng cô.

Giá của khóa học 1% mỗi ngày là 1 triệu USD khi tôi học thầy Antony Robin, Donald Trump, nhưng về VN tôi sẽ dạy trọn gói tất cả các khóa học này kể cả khóa 1% mỗi ngày chỉ còn 189.980.000 đồng. Khóa này các bạn sẽ đi nước ngoài học nhé. Học theo tôi mà mỗi tháng không kiếm được 200 triệu đồng thì tôi chửi không bằng con chó. Thằng Tiến nó đã đập cả 5 tỉ để đi theo tôi kìa. Ăn cùng cô, ở cùng cô, chơi cùng cô thì nó nhanh giàu thôi”, bà hô hào.

Các buổi học thường kéo dài từ sáng đến tận 12 giờ đêm. Ngay sau đó, “giảng viên” này cho mọi người nhảy đến 2 giờ sáng.

Giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy nợ

Sau một thời gian theo khóa học làm giàu của bà H.K.D, chị Bùi Thị Thu Huyền (ngụ tỉnh Quảng Ninh) cùng 16 người khác đã gửi đơn tố cáo “giảng viên” này khắp nơi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người thông qua các khóa học làm giàu. Cụ thể, theo chị Huyền, khi xem một video của bà H.K.D quảng cáo về các kỹ năng kinh doanh BĐS miễn phí chị đã tham gia khóa học 2 ngày mang tên “nhà đầu tư thông minh”.

Trong 2 ngày đầu tiên bà H.K.D “chém gió” về bản thân suốt nhiều giờ liền đồng thời chào bán cuốn sách bà là tác giả tới các học viên, với lời quảng cáo nếu học viên mua sách thì sẽ được một khóa học miễn phí về BĐS và giới thiệu về các khóa học làm giàu khác như “Thuê và cho thuê BĐS” học phí 12.980.000 đồng; “BĐS 0 đồng” học phí 16.980.000 đồng;

“Chứng khoán cơ bản” học phí 22.980.000 đồng; khóa “Bitcoin và tiền tệ” học phí 6.980.000 đồng; khóa “Super trainer” học phí 69.980.000 đồng và đặc biệt là khóa “Super Investor” với học phí 108.980.000 đồng.

“Tôi đã tin lời nên vay bố mẹ 100 triệu đồng để tham gia khóa học làm giàu này. Số tiền đó tôi đã chuyển khoản làm nhiều lần cho bà D.”, chị Huyền cho biết. Tuy nhiên, khi tham gia các khóa học này, chị Huyền và các học viên vô cùng thất vọng bởi bà H.K.D chỉ “chém gió” liên tục trong nhiều ngày liên tiếp. Tin lời bà H.K.D, chị Huyền đã tiếp tục vay mượn thêm 100 triệu đồng nữa để có thể sở hữu được combo trọn gói học làm giàu. Tổng cộng số tiền chị Huyền đã đóng cho các khóa học là 279.980.000 đồng. Ngoài ra, chị tiếp tục vay 50 triệu đồng để chơi chứng khoán, với mã H. theo lời tư vấn của bà H.K.D. Tuy nhiên, tiền bạc từ từ “đội nón ra đi” mà chị không thu được gì, nên đã xin nghỉ học và yêu cầu bà H.K.D trả lại số tiền 171 triệu đồng chưa học tới, nhưng bà này kiên quyết từ chối.

“Bà H.K.D đã dụ dỗ được rất nhiều người tham dự. Chỉ riêng khóa học của tôi bà đã thu được gần 1,8 tỉ đồng. Tất cả những học viên theo học bà chơi chứng khoán, tiền ảo đều mất 50% tài khoản. Giờ đây tôi và nhiều người khác thành con nợ vì tham gia các khóa học làm giàu này”, chị Huyền rầu rĩ cho biết.

Mới đây, 20 học viên tham gia khóa học làm giàu của chuyên gia V.P.N.H cũng tố cáo ông này lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo các học viên, khi tham gia khóa học làm giàu “Tự do tài chính bằng BĐS” do ông V.P.N.H mở ở Đà Nẵng, nhóm học viên này đã góp vốn để ông này mua lô đất nói trên xây nhà cho thuê. Tuy nhiên, sau đó các bên đã xảy ra tranh chấp. Hiện vụ việc đang được tòa án cấp cao tại Đà Nẵng thụ lý vụ kiện. Năm 2017, dư luận xôn xao với tuyên bố của ông này, cho biết năm 2020 công ty do V.P.N.H làm chủ sẽ IPO tại TP.HCM để huy động 500 triệu USD và năm 2025 IPO tại New York để huy động 200 tỉ USD.

Đình Sơn (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.