Tết nặng nghĩa tình-Kỳ cuối: Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với nguồn kinh phí từ ngân sách, nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các địa phương trên địa bàn tỉnh lại thực hiện tốt việc kêu gọi xã hội hóa công tác chăm lo Tết cho người nghèo. Những phần quà mà các tổ chức, tấm lòng hảo tâm cùng nhau đóng góp đã giúp các hộ nghèo có một cái Tết đầm ấm, vẹn tròn.

Những tấm lòng hướng về người nghèo

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2018, nhiều đoàn hảo tâm đã đến các làng, xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Những chuyến xe này không chỉ mang theo quà Tết mà còn  đong đầy tình người ấm áp. Trong các ngày 3 và 4-2, Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Mang Tết đến với những gia đình nghèo” ở xã Chư Krey (huyện Kông Chro) và 2 xã: Ia Ka, Đak Tơ Ve (huyện Chư Pah).

 
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) tặng quà cho một gia đình chính sách. Ảnh: Trần Dung
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) tặng quà cho một gia đình chính sách. Ảnh: Trần Dung

Tại các địa điểm trên, các Mạnh Thường Quân đã trao tận tay gần 1.000 phần quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng cho các hộ nghèo. Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, Hội đã kêu gọi vận động được trên 23.000 suất quà. Có thể kể đến một số đơn vị tiêu biểu như Quỹ Thiện tâm-Tập đoàn Vingroup, chùa Bảo Sơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tổ chức từ thiện trên cả nước. “Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực trong dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo”-ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được đón Tết vui vẻ, đầm ấm, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cũng đã tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp chung tay chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trên 400 triệu đồng để tặng 1.000 suất quà Tết (400 ngàn đồng/suất) cho 1.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Cứu trợ tỉnh đã phân bổ 300 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tặng 550 suất quà cho các hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Dịp này, 100 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh cũng được bà Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, tặng quà Tết, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ bàn giao 12 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất để họ có nhà ở mới vui Xuân, đón Tết.

Hân hoan đón mừng năm mới

Tết năm nay, vợ chồng thương binh Trần Sỹ Hùng và bệnh binh Nguyễn Thị Ngọc Lan (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cảm thấy ấm lòng hơn khi được đón đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm và tặng quà Tết. Ông Hùng xúc động: “Gia đình tôi thực sự rất cảm động trước sự quan tâm của tỉnh nhà và địa phương đối với người có công. Không riêng gì tôi mà tất cả mọi người từng đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc đều cảm thấy mãn nguyện vì mỗi dịp Tết đến, Xuân về luôn được tỉnh chăm lo chu đáo”.

Vợ chồng anh Đinh Văn Oai và 5 đứa con đang sống trong căn nhà tạm vách lồ ô, mái lợp tôn ở làng Bôn (xã Lơ Ku, huyện Kbang). Gia đình anh có 7 sào đất đồi dốc, chỉ trồng được mì và lúa rẫy, không đủ nuôi 7 miệng ăn trong nhà. Cả 5 người con của anh Oai đều đang trong độ tuổi ăn học, đứa lớn nhất hiện đang học lớp 9, đứa út mới 5 tuổi. Cuộc sống của gia đình vì vậy càng khó khăn. Dịp Tết này, gia đình anh được Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Đông Gia Lai tặng 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng (gồm nhu yếu phẩm và 700 ngàn đồng tiền mặt). “Được Hội Nông dân tỉnh quan tâm tặng quà Tết, gia đình tôi cảm ơn rất nhiều. Đây là món quà tinh thần to lớn đối với gia đình. Tôi sẽ cùng vợ con cố gắng làm lụng, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống”-anh Oai bày tỏ.

Tết đang đến với mọi người, mọi nhà trong không khí náo nức, rộn ràng. Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của những tấm lòng hảo tâm, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo… trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chăm lo để có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết  đủ đầy hơn, đầm ấm hơn.

Nhóm phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null